Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Mười năm

Ngô Hải Sơn
Thứ bẩy ngày 9 tháng 11 năm 2013 3:09 PM

Ngô Hải Sơn


Với anh,
Mười năm qua mỏi mòn chờ công lý (1)
Sống dật dờ trong tù ngục thị phi
Nổi oan ức từng giờ thân cam chịu
Ngày qua ngày vọng tiếng thét lương tri.

Anh nào đâu có tội tình gì
Há phải chăng là con người “chân đất”
Biết là oan nhưng tìm đâu sự thật?
Khi tình người như vật chất leo thang.

Với báo chí,
Những mười năm múa bút vẽ rồng
Mở phiên tòa xử án lập công
Tìm chứng cứ trên bàn tiệc nhậu
Đẩy một người đến cảnh long đong.

Liệu rồi đây có trất ẩn trong lòng
Tay cầm viết nghĩ về người đang sống
Chữ hiền lành thế kia mà manh động
Chặt nát đời khi đạo đức bẻ cong ?.

Với xã hội,
Ra đường gặp cướp với lưu manh (2)
Tham nhũng tràn lan khắp ban ngành
Lộng trào bằng cấp mê thành tích
Mười năm thật ảo với hư danh.

Ổn định vĩ mô bày tiết kiệm
Tay vung tiền tỷ miệng nói liêm
Chiết khấu phần trăm trong nhà cả
Dư luận kêu gào vẫn phải êm.

Với chúng ta,
Ngẫm lại mười năm thấy xót xa
Đầy tớ của mình sao quái lạ
Quan nhỏ quan to nhờ quà cấp
Đồng tiền đi trước mọi việc qua.

Cái thời đạo đức ở dưới kênh (3)
Nói ra lắm chuyện lại bực mình
Từ ngành giáo dục sang y tế
Ở đâu cũng thiếu mất chữ tình.

...với tôi,
Cũng suốt mười năm đầy cay đắng
Tối ngày luẩn quẩn với miếng ăn
Nhờ trời ban tạo cho được phước
Không thì chắc đói chết nhăn răng.

Cho vẹn chữ Người sao khó thế
Sống vì nhân nghĩa lại nhiêu khê
Thôi thì rượu đó, say đời vậy
Tang bồng là gốc của u mê./.
-----------------------
Cần Thơ, ngày 06/11/2013


Ghi chú
(1) : Ông Nguyễn Thanh Chấn, trú tại thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang bị tù oan suốt 10 năm.
(2) : Đại biểu Quốc hội khóa  khóa XIII Bùi Đặng Dũng phát biểu tại kỳ họp thứ 6 “Bây giờ cử tri nói ra ngõ gặp tội phạm, kẻ ướp”.
(3) : Từ địa phương, một số nơi gọi là mương.