Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Chùm thơ dâng Người (4)

Nhiều tác giả
Thứ tư ngày 9 tháng 10 năm 2013 6:46 PM

TƯỚNG GIÁP

Là Tướng của các vị tướng
Nhưng là bạn của nhân dân
Là chiến binh cùng chiến hào chiến sỹ

Thao lược đến mức bình dị như thiên sứ
Nhân ái và bao dung
Thanh thản như khúc dạo dương cầm

Tướng Giáp
Những năm tháng chiến tranh ở giữa chiến trường
Nghe lệnh ông biết rằng sẽ thắng!

Tướng Giáp
Vượt qua thế kỷ
Qua đảo điên thế sự qua thăng trầm bão táp
Ông đi vào trường sinh

NGỌC BÁI

 

                    

Với tướng Giáp

0 giờ 15 phút ngày 8 tháng 10
bên hàng cây Hoàng Diệu
con khóc
khi người đã thiên thu

hoa ngập lối
nước mắt mòn rạn vỡ
tiếng dương cầm
bùng cháy
Điện Biên
bùng bùng cháy
chiến dịch Hồ Chí Minh
bùng bùng cháy
sinh đẻ có kế hoạch
bùng bùng cháy
đại tường và thường dân
bùng bùng cháy
trận mạc và im lặng
bùng bùng cháy
tử tế và đê hèn
bùng bùng cháy
Mác Lênin bùng bùng cháy
đau thương nước Việt
cháy hết rồi
những tin yêu
……
con khóc
khi người đã thiên thu

con chỉ khóc cho một trái tim
con chỉ khóc cho một tinh thần dân tộc
con chỉ khóc cho một chữ nhẫn
và con khóc cho một tình người
khi người đã thiên thu

mai này
từng đoàn người vào viếng
mai này
từng hàng xe con ngập lối
chỉ một giọt nước mắt
lúc 0 giờ 15 phút này 8 tháng 10
khi người đã thiên thu

những ngọn nến trong sân vườn
lặng lẽ một niềm tin


1h55p-8/10/2013
TRẦN vŨ lONG

 

 

Hãy cho tôi kể về Người

Kính viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Hãy cho tôi kể về Người
Người đã thành vĩnh cửu với thời gian,
Người đã lấy nhân nghĩa thắng hung tàn
Lấy chí nhân thay cường bạo,
Người bước ra từ chiến tranh và giông bão
Với ngọn cờ bách thắng tung bay,
Những học giả và chính khách Đông Tây
Kẻ chiến bại, bạn bè và đồng chí
Ngợi ca Người là đại nhân, đại trí
Danh tướng thiên tài của thế kỷ hai mươi.
Rời cõi nhân gian Người còn để lại cho đời
Chữ Nhẫn
Chữ Nhẫn của Đạo Phật
Chữ Nhẫn làm tôi tuôn rơi nước mắt
Dòng lệ tràn
Từ sâu thẳm tâm can.

 Huỳnh Văn Úc


   SAO BĂNG

     Nén nhang thơm viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp !

Có một ngôi sao mới băng hà

Anh hùng dân tộc vừa đi xa

Cõi trần cực hiếm được như thế

Đặng thọ tuổi vàng : Trăm lẻ ba !

        4-10-2013
        VŨ TỪ SƠN

 

Gửi vào lòng đất thanh gươm

ở xa không đến viếng Người
Mùa thu Hà Nội mới vừa qua đây
Phủ lên ngàn vạn nhành cây
Màu  hoa vạn thọ làm mây quanh Người

Dòng người đi dưới tháng mười
Tiễn người nằm xuống nụ cười vững tin
Việt Nam ngàn vạn trái tim
Theo người, giữ lấy nước ta thái bình

Gửi về biển cả cá kình
Gửi vào lòng đất chỉ mình thanh gươm
Nước non non nước ngàn dương
Mỗi khi giặc đến thắp hương  gươm về

Thay nén hương viếng Đại tướng 7-10-2013
Trần Thị Thắng

 

     Khóc  Bác Văn

                 Việc nhân nghĩa cốt ở yên  dân
                                               (Nguyễn Trãi)

 Cháu chưa được gặp Bác Văn bao giờ
  Nhưng cảm khái với Mệnh lệnh  Bác viết khi “Chiến đấu giữa vòng vây”*
  Nguời Pháp gọi là Đienbienphuer
 Mường Phăng- Điện Biên Phủ- Oa téc lô ở Việt Nam
 Thế giới ghi vào từ điển Bách khoa
 Còn nhân dân gọi Mường Phăng là khu rừng Đại tướng
 Có Đức thánh Trần sẽ có Đức Thánh Văn

  Vị tướng thấu chữ Nhân
  Yên nghỉ giữa lòng Dân
                               

• Tên một cuốn sách của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Kim Thanh

Hà Nội,  0 giờ 30,  7/10/2013






MỘT CON  NGƯỜI

                  Kính cẩn trước anh linh NGƯỜI
 

Không biết vì sao bao lần được gặp Người

Tôi chưa bao giờ dám xin chụp ảnh

Có điều gì canh cánh

Mình nhỏ nhoi xiết bao !

 

Người không coi mình là  vĩ nhân

Giản dị

Người hỏi toàn những chuyên đời thường, nhỏ bé

Và bao giờ cũng dặn  : Gắng lên !

 

Phải mang trên vai  bao chiến tích oai hùng

Làm tóc Người thêm bạc

Có những phút người lặng im, trầm mặc

Phải Người đang nghĩ đến gian lao ở những chiến trường?

 

Có ai nhìn thấy những giọt nước mắt của Người chưa ?

Trong những phút ngàn cân treo sợi tóc

Những lúc nỗi buồn không thể nào nguôi được

Lặng im và quyết liệt

 

Nhưng người khóc khi chiến thắng bởi những người lính đã hy sinh

 

Tượng đồng ư ? Thì để làm gì

Đền miếu ư ? Người không cần điều đó

Sống không thẹn với người xưa, tiên tổ

Chết  xanh màu sử xanh

 

Người thích gọi bằng “ Anh “

Tôi không dám và không bao giờ dám thế

Người  “Anh cả”của quân đội này, đất nước này., dân tộc này… với nụ cười giản dị

Chất giọng Quảng Bình vẫn nhẹ như khi dạy Sử

 

Người là  VÕ NGUYÊN GIÁP

Đại tướng của NHÂN DÂN

Hồ Phong Tư




VỊ TƯỚNG NHÂN DÂN!


Hai mốt phát đại bác…
Gầm đau xé trái tim người!
80 triệu  nhân dân mặc niệm cúi đầu!
Những dòng sông như ngừng chảy
Mây cũng ngừng trôi…tang trắng ngang trời!

Ông đã ra đi!
Về nơi vĩnh hằng thánh thiện
Hơn một thế kỷ làm người
Trọn vẹn thủy chung
Hiền từ, nhân nghĩa
Chí thép kiên trung
Trụ đồng cốt cách!

Đoàn người viếng ông
Dài như sông Hồng, sông Mã…
Những đoàn quân điệp trùng lặng lẽ
Không súng gươm…the thắt nén hương lòng!

Những người lính già, lính trẻ
Những cụ ông, cụ bà, em bé…
Xuôi ngược tìm về
Rưng rưng… tấm lòng yêu kính!
Nước mắt khóc Ông chắt từ mỗi trái tim
Không vị tiền, không vì cầu cạnh
Có hoa cúc vàng, lan, huệ …
Những tấm lòng như lụa trắng trong
Cả tiếng vĩ cầm của lão nhạc sỹ già não nuột…viếng linh Ông!

Đám tang Ông dài hơn những dòng sông
Dài như đất nước
Chưa dài bắng một phần chinh chiến bước chân Ông!

Tiễn đưa Ông
Là muôn điều tốt đẹp
Những lời ngợi ca nhân đức một con người
Thanh cao vị tướng giữa đời
Dệt những lời hoa kết Vòng Nguyệt Quế
Thống thiết yêu thương!

Những giọt nước mắt khóc Ông
Khóc hồn tử sĩ
Khóc những người lính kiên trung
Khóc hồn người cộng sản chân chính
Khóc thế kỷ hai mươi vinh quang Tổ quốc
Khóc cho cha, cho mẹ, cho mình…
Cho niềm kiêu hãnh ra đi!

Tiếc thương ông!
Thương xương trắng chất chồng
Máu liệt sĩ chói trang màu cờ đỏ
Cho hòa bình dân tộc hôm nay!
Khóc cả cho những đắng cay…âm thầm chua xót!

Cốt cách Ông tạc vào núi sông huyền thoại
tan vào máu đỏ nhân dân!

Ông đã chết?
Không!
Ông muôn đời bất tử!
Trong lòng dân vĩnh viễn Anh Hùng!
Người Anh Cả Võ Văn Liêm Chính
Nhân từ, Hồn hậu Trung trinh!
Người học trò xuất sắc của Hồ Chí minh!
Mãi mãi muôn đời là Vị Tướng của nhân dân!


Hà nội 10-2013 

Ái Nhân




Đại tướng Võ Nguyên Giáp sống mãi trong lòng dân tộc Việt Nam

Đại nguyên lão chính là ông
Tướng già song toàn mưu lược
Võ công lừng lẫy bốn phương
Nguyên một lòng son vì nước.
Giáp mặt phong ba bão tố
Sống an nhiên lửa thử vàng
Mãi là một bông sen quý
Trong lòng dân tộc Việt Nam !


Xuân Lộc
Thuận An, 5/10/ 2013