Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Nhức nhối những dòng sông

Hồ Bá Thâm
Thứ tư ngày 7 tháng 8 năm 2013 1:37 PM
 
Sông ơi!
Những dòng sông xanh trong
Đâu rồi!


Mà dòng sông quê ta
Hôm nay
Ngập rác
Ta thấy máu tim mình
Nghẹn thắt
Khi dòng sông đen ngòm
Ta thấy mình nghẹt thở sông ơi
Dòng sông - con sông - cuộc sống đời tôi!

Khi dòng sông đôi bờ ta lấn ra, chen chúc
Bao dơ dáy đổ xuống sông,
Lòng ta quặn quại đau
Nước xoáy từng cơn bụng ta cắt từng khúc ruột
Dòng sông ngập rác lại đen ngòm…
Lòng ta ngẹn thắt
Khí huyết tắc dòng
Lòng sông đen ngòm
Lòng ta sầu thảm…

Sóng không còn thở nữa sông ơi!
Cá ngoi bờ thoi thóp
Trẻ nhỏn bỏ sông đi
Người già đứng vái Trời Phật!
Ôi những dòng sông
Cứ ngập rác!
Gió thối cả vùng trời
Nắng cũng đen ngòm cả đất
Lòng nào… thối tha!

Sông ơi!
Những dòng sông xanh trong
Đâu rồi!
Những dòng sông xưa ai từng lặn lội
Cuộc chiến nào xương máu dưới sông
Linh hồn nào dưới sông
Sao ta nỡ làm ngơ, cho dòng sông chết…
Biến dòng sông thành hố rác
Thành nơi thải loại bao dơ dáy ở đời
Từ nhà máy
Từ bệnh viện
Từ lòng người dơ dáy
Trời ơi!
Sông ơi!

Những dòng sông xanh trong
Đâu rồi
Ngày nào ta tắm mát
Đêm trăng nào
Gió mát lòng ta…
Ngôi sao nào lúng liêng gần xa?

Hôm nay
Ôi dòng sông đột tử
Ai giết con sông?
Nhức nhói lòng ta ngợp thở!
Nhức nhối đất trời, rúng động thánh thấn!

Dòng sông không có mồm để kêu lên
Lòng người vô cảm
Giết những dòng sông
Là tự treo cổ chính mình!
Và tội lớn với tiền nhân!
Với Trời Phật
Người đã sinh ra những con sông
Để làm bạn với con người!
Sao nỡ người ơi!

Sông ơi!
Những dòng sông xanh trong
Đâu rồi!
Đâu rồi!
                        5-8-2013