Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Chùm thơ Lê Ngọc Bảo

Lê Ngọc Bảo
Chủ nhật ngày 4 tháng 8 năm 2013 1:55 PM

RÁC


Anh có thời đọc thơ vào đống rác
em viết luận văn về thơ rác ư em
thôi thì người ta phản bác em cứ lạnh như kem
làm khoa học làm thơ làm người đều thế cả
nhân loại mới mọi thứ đều có giá
Ông Duật được Giải thưởng Hồ Chí Minh phải đổi bằng cuộc sống của mình
Ông Hồ Chí Minh mong dân tộc Tự do Độc lập
phải hy sinh gia đình tuổi hai mươi
ngàn liệt sỹ muốn dân tộc được làm người 
đã ngã xuống suốt một thời máu lửa.

Sông Đáy 27.7.2013


THÊM MỘT NGƯỜI VIỆT ĐẶT CHÂN LÊN ĐẤT MỸ
(Nhân ông Trương Tấn Sang hội đàm với ông Obama tại Oa-Sing-tơn)

Thế giới có gì mới nước Mỹ có gì hay
một người Việt đặt chân lên đất Mỹ
Mỹ là đẹp là hai lần rất đẹp
Oa-Sing-tơn thế giới của tự do
sáu mươi năm trước người Mỹ nào đến Việt Nam
anh có thấy những cánh cò dang rộng
cánh chim hoà bình vẫy gọi tự do
anh có thể sâu lắng một giọng hò
nhịp mái đẩy rung rung theo xứ Huế
anh đi qua dấu chân bao thế hệ
người Việt Nam dám sống rất kiên cường
sáu mươi năm sau anh đi vào đất Việt
một người Việt tự do dám đi đến tận cùng
là cựu thù ta đã có tiếng nói chung
gác quá khứ gieo gieo mầm hạnh phúc
dẫu nhân loại Á - Âu còn trong đục
tôi đến đây dám sống TỰ DO
hỡi tượng thần người đã hết âu lo
Vịêt Nam đến thăm Người thế giới bớt ra tro.
               Sông Đáy 26.7.2013


HỒ CHÍ MINH – WASINGTON


Năm 1911 Hồ Chí Minh xuất ngoại
một trăm năm sau hạ cánh xuống Wasington
thế giới tự do thì đâu có lo sờn
ta đã đến đổi đời là cái chắc
tư bản tiền hay tiền tư bản
thì cũng tự do cơm áo mà thôi
một trăm năm lại được lên đời
hơn cả ngàn năm kiếp tôi đòi nô lệ
cha ông ta dạy nhau vẫn thế 
dù nghèo đói đến đâu cũng cho con
đi học chữ để làm người tử tế
Wasington – Hồ Chí Minh 
sẽ sinh nhiều thế hệ măng non.
                     Sông Đáy 25.7.2013