Trang chủ » Khúc kha khúc khích

CHỬI CÁI SÂN GÔN

Trường Giang
Thứ ba ngày 9 tháng 6 năm 2009 9:03 AM
 
Cha tiên nhân bố cái sân gôn
Nó cướp nồi cơm của xóm thôn
Ruộng mật , bờ xôi còn đâu nữa !
Trắng tay , người tợ xác không hồn
 
Tan cửa , nát nhà , dân thất thểu
Mất đất , không nghề sống cách chi ?
Mồ mả tổ tiên : đào bới , chuyển
Trường dời , con trẻ mỏi chân đi
 
Một nhúm “đại gia” tiền như rác
Chơi ngông , số lỗ muốn nhiều thêm
“ Tam cúc đi đêm” , “cò” ngã giá
Quan trên ký roẹt cái ,là “êm”
 
Đếch cần chăn nuôi ,đếch cần giống
Đếch cần biết chuyện dân kêu ca
Cầm quyền trong tay thì cứ việc
“ Quy hoạch” , “ thu hồi” … lệnh phát ra
 
Đổi đất lấy vàng giàu quá dễ
Các quan tranh thủ ký cho nhanh
Kẻo hết nhiệm kỳ là hết lộc
“ Hạ cánh an toàn” giữ cái danh
 
Chửi cái sân gôn cho bõ tức
Đất tự ngàn xưa nói được đâu !
Xót xóm,thương làng nay phiêu bạt
Nghĩ chuyện tương lai , bạc mái đầu .
 
   Phương Mai  9-6-2009