Trang chủ » Khúc kha khúc khích

BÀI CA MÙA HÈ

Trần Trương
Thứ ba ngày 23 tháng 6 năm 2009 10:16 PM

   
Hè này nóng quá em ơi
Quạt nan, quạt giấy mỏi rời cánh tay
Đã rang cái nóng ban ngày
Đêm về nhà chật muỗi bay chập chờn
trẻ con rôm sảy quấy hờn
Mẹ già hổn hển từng cơn thở dài
Nghìn năm Hà  Nội ta đây
Cái “Át-tô-mát”, tại mày phải không?
Sao mày nhẩy “sex” lung tung
Hay là tại ở cái ông “Nhà đèn”
Ôi dào, ngõ tối vào đêm
Mồ hôi cứ chảy, tiếng rên khừ khừ
“Nhà đèn” vô cảm, làm ngơ
Gọi điện ,họ bảo: cứ chờ , thế thôi
Thắp nhang lên lạy cụ trời
Xin cụ chút gió vào nơi ngõ nghèo
Bỗng nhiên có trận mưa rào
Thì ra trời hiểu thế nào là dân
Con xin vái “Điện” ngàn lần
Thăng Long muôn thưở cởi trần…là xong!!