Trang chủ » Khúc kha khúc khích

LƯỠI KHÔNG XƯƠNG

Trường Giang
Chủ nhật ngày 14 tháng 6 năm 2009 9:58 PM
 

“ Lưỡi không xương nhiều đường lắt léo…”
   Câu ca xưa rõ khéo mỉa mai !
   Thời nay lắm chuyện trái tai
    Các quan trên chẳng coi ai ra gì
 
    Miệng rùm beng “ Phát huy dân chủ…
    Nhưng thực tình bảo thủ hết…tầm
    Rằng “ Chủ trương không sai lầm  ,
    Đã có nghị quyết ,yên tâm ! miễn bàn !”
   
     Dân làm gốc hay Dân làm guốc ?
     Nước của Dân hay nước của quan ?
     Nói thẳng thì bị tù oan
     Kiến nghị  điều phải , các quan phớt lờ
 
      Cậy quyền chức , nói cho bằng được
      Việc quốc gia mà cược “ ăn thua”
      Lúc thì bảo : Dự án to
      Bị chất vấn lại vòng vo : Bé mà !
 
       Coi dân chúng như là con nít ;
        như thể Dân đều điếc , đều đui
       Tha hồ các vị “con trời”
        Lưỡi không xương uốn thành lời … dối Dân
     
          
                                           Phương Mai 12-6-2009