Trường Giang
Trải qua mấy nghìn năm mở đất
Thấm mồ hôi , nước mắt bao đời
Đã bao máu đổ, xương phơi
Xót xa chẳng thể cất lời kêu than
Mồ liệt sỹ còn đang quy tập
Bao mẹ già quặn thắt héo hon
Con côi ,vợ goá mỏi mòn
Vượt qua đói khổ bởi còn ruộng nương
Dải đất Việt trăm đường cực nhọc
Xưa nhờ dân , nay tróc cổ Dân
Quan trên ,quan dưới giành phần
“ Thu hồi” ,”Quy hoạch” đẩy Dân ra …đường
Thời “Cơ chế thị trường” có khác
Thừa sân gôn “hầu” các đại gia
Dân nghèo không đất , không nhà
Trẻ con “đi bụi”, ngưòi già ăn xin
Các liệt sỹ linh thiêng chứng giám
Quật chết tươi lũ hãm hại Dân
Phải yên Đất mới yên thân
Quan tham nhung nhúc đó ,cần quét ngay !
Phương mai 16-6-2009