Trang chủ » Khúc kha khúc khích

CUỘI HIỆN ĐẠI

Trường Giang
Chủ nhật ngày 5 tháng 7 năm 2009 10:08 AM

Trường Giang
 
Tục ngữ rằng : “Nói dối như cuội”
 bị loài người trục xuất lên Trăng
Ngồi gốc cây đa mà sám hối
Cấm tiệt cái mồm  nói nhăng
 
Đất nước ta nảy sinh loài Cuội mới    
Nói xoen xoét không biết ngượng mồm
Cứ như dân tình ngu muội cả
Cứ như ai cũng mù , điếc, câm
 
“ Cuội hiện đại” thuộc họ nhà sâu
Đục khoét nát tan ruộng đồng , thôn xóm
“ Cuội hiện đại” nhiễm  máu gian tham
“ Chôm” của ông cha ,  dâng ngoại bang
 
Thằng thầy tham , lũ tớ vâng theo
Chúng im ỉm  dấu mưu trộm đạo
Yểm  âm binh nhân khi nhốn nháo
Rình thời cơ đánh chiếm bất ngờ
 
“ Cuội hiện đại” còn đó sờ sờ
Cuội trên trăng phải gọi bằng…cụ
Miệng dẻo quẹo , tâm địa quỷ dữ
Bà con ta ơi ! nhận mặt chúng chưa ?
 
    Phương Mai ,5-7-2009