Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Chùm thơ Nguyên Hùng

Nguyên Hùng
Chủ nhật ngày 20 tháng 1 năm 2013 9:49 PM

MẤY NGƯỜI CÓ XUÂN?

Xuân về, cây lá xanh tươi
Sâu thẳm lòng người vẫn một mùa đông
Ngước nhìn lên ngọn cờ hồng
Xót xa máu chảy thành sông một thời
Hy sinh vì nước trọn đời
Hỏi sao năm cánh: mấy người có xuân?
 
NHẮN ÔNG TRƯỞNG BAN NỘI CHÍNH

(Họa thơ bạn)
Vạn sự đều trông buổi khởi đầu
Đầu xuôi đuôi lọt, khó gì đâu
Xua gian ngoài ngõ đòn cho lẹ
Diệt ác trong nhà đánh thật mau
Chuột dẫu nguyên bầy, không ngán chuột
Sâu dù cả đám, chẳng chờn sâu
Mong ông dũng cảm trừ tham nhũng
Vì nước đứng lên giải nỗi sầu!

12-01-2013

SAY VÀ QUÊN
1.
Cuối năm đàn đúm triền miên
Say sưa bầu bạn mà quên người tình
Quên rằng nếu chỉ một mình
Người tình câm lặng, màn hình tối thui…
2.
Em ngồi giữa đám nói cười
Lâng lâng uống cạn từng lời tẩm hương
Mặc anh mài vẹt vệ đường
Cháy khô vì khát, dầm sương đứng chờ.
3.
Ai say ghép những vần thơ
Còn ta lơ lửng cơn mơ đổi đời
Cố quên dở khóc dở cười
Kiếp làm tôi tớ lũ người giả nhân.
 
9-1-2013,

TIẾC NGẨN NGƠ

(Viết sau “Ngày tận thế”)
Ngày tận thế xa vời, chờ mãi chẳng thấy đâu
Ta đành sống tiếp những năm dài bức bối
Đành bất lực trước cuộc đời u tối
Người với người phần lớn chẳng thương nhau.
Thế giới y nguyên, có gì khác đâu
Những kẻ mạnh vẫn xưng hùng xưng bá
Lò thuốc súng luôn chực chờ phát hỏa
Bao sinh linh sẽ hóa oan hồn?
Ngày tận thế qua, uẩn ức vẫn còn
Người không đủ ăn, kẻ xa hoa phè phỡn
Kẻ cắm đất tới mặt trăng, người không nơi không chốn
Một tấc cắm dùi đứng chết cũng không!
Thế giới vẫn y nguyên giả dối, bất công
Kẻ chễm chệ uy nghi lại chính loài ăn hại
Kẻ rao giảng luân thường hóa ra phường vô lại
Nhân hậu làm người thì điêu đứng, vất vơ…
Ngày tận thế qua
Tiếc ngẩn ngơ!
22-12-2012,
Nguyên Hùng
(http://nguyenhung.vnweblogs.com/)