I
Ngày tận thế mặc ngày tận thế
Cháy đi nào trong hạnh phúc em ơi!
Dẫu phút chốc biến thành dâu bể
Ta đã có nhau trong cõi Con Người!
II
Điều đó có thể sẽ xảy ra
Ta hiều nhau hơn trong khoảnh khắc cuộc đời!
Và điều đó cũng có thể không xảy ra
Thì em ơi! Ta đã đi ngang một kiếp Người!
III
Em sẽ làm gì trong lát giây tận thế?
Làm đôi môi cắn vỡ trái tim anh
Em sẽ thấy gì trong ngày tận thế?
Đó là sự tưởng tượng cuối cùng để trong lại trời xanh!
IV
Ngày tận thế? Ừ em ơi! Ngày Tận thế
Nụ hoa cứ đơm. Con ốc cứ bò
Rượu cứ rót và men thơm cứ ủ
Gã hàng xóm đi qua đừng có cho!
V
Người đời xôn xao đổ xô ngày Tận thế
Bánh mỳ mua nhanh. Hoa hồng cũng thơm nhanh
Người đàn bà nhà quê vuốt lại dảnh mạ phơi trắng rễ
Đặt xuống chiếc gương trời vỡ dưới mảnh ruộng xanh!
Trước ngày Tận thế 21-12-2012