Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Chùm thơ Ngô Quang Nam

Ngô Quang Nam
Thứ bẩy ngày 22 tháng 12 năm 2012 8:26 PM

Chào xuân Quý Tỵ 2013

Lại mùa xuân đến nữa rồi
Lại mùa nẩy lộc đơm chồi nở hoa
Lại mùa đào quất quanh nhà
Đón xuân chúc tết… mượt mà thơ xuân!

Pháo hoa muôn sắc xa gần
Tiếng chuông chùa điểm vọng ngân giao thừa
Hồ gươm in bóng tháp rùa
Hồn thiêng sông núi tụ về nghìn năm

Nhớ miền hải đảo xa xăm
Trái tim đất mẹ xót thầm ngày đêm!
Bao cơn bão tố nổi chìm
Giữ sao bờ cõi bình yên tháng ngày…

Thìn đi, Tỵ đến xuân nay
Nước non rạng rỡ phơi bày gấm hoa
Chúc cho hạnh phúc gần xa
Hân hoan cả nước nhà nhà đón xuân!


LỜI CỦA RỒNG ĐÁ
                 THÀNH NHÀ HỒ
                     

 

Chỉ là đá xanh xứ Thanh
        mà,
        thế giới nghiêng mình!
Chỉ là đá xanh xứ Thanh,
        mà, Rồng có hồn có tuổi

Hồn Rồng thiêng hôm nay hiện lên vặn hỏi:
Ai kẻ chém đầu ta?
            Đầu ta đâu rồi?
                  Hay lăn chèn lấp xác giặc Minh?

Bảy trăm năm quằn quại nỗi nhân tình
ngày đêm hằn dấu hỏi:
đã bao cuộc bể dâu?
đã mấy lần bão nổi?

Đất nước bao phen bon ngựa đá,
đạn bom cày xới,
Nay “di sản nhân loại” rồi,
          sao không lắp trả đầu ta?

Pisto-ri-us*  không có chân người,
         vẫn được lắp đôi chân chạy trên đường đua Olympic
Còn ta,
           Sao chẳng trả cho ta Thủ cấp?

Vâng! Rồng phải có đầu
                               cho xứng,
          
                 Để ta ngẩng cao cùng thế giới
                 bay lên
                 vút giữa trời xanh !

                                             Tháng 5- 2012

* Vận động viên khuyết tật , không có đôi chân, đã thi chạy nhanh, xếp bảng thứ 8 thế giới kỳ Olympic luân Đôn

* Thật là sự linh ứng diệu kỳ! Một thông tin mới nhất vừa được điện ra từ Thanh Hóa:  Mới phát hiện ra đẩu rồng đá Thành Nhà Hồ do 1 hoa sĩ xứ Thanh tim thấy. Nếu chính xác là một sự tuyệt vời… đât nước sẽ bay lên!

 

     CHỚM THU

Hanh heo lá rụng bên thềm
Chơi vơi
mấy ngọn liễu mềm xác xơ
Mấy làn mây trắng phù du
Cánh chim chở nắng,
gió ru cổng chùa
Sen tàn
hoa rụng cuống trơ
Cánh chuồn bay thấp bên hồ năm xưa…

Biết rằng trời sắp đổi mùa
Chàng Ngưu, ả Chức đợi mưa từng ngày
Chuông chùa gióng giả
chiều nay
Ngân nga mặt sóng
nước đầy xôn xao
Lời ru nghe thoảng trên cao
Thu buồn
bóng mẹ
Cuốc gào chiều tây…
   
   Hồ Tây – một chiều chớm Thu 2012
 

Viếng nghĩa trang Trường Sơn


Sáng đến nghĩa trang Trường Sơn viếng liệt sỹ
Bầu trời trắng xóa mây trôi
Bạt ngàn trắng trên hai mươi ngàn ngôi mộ trắng
Tôi ngỡ …
                   mặt đất hóa bầu trời
Bởi mỗi nấm mồ như một áng mây trôi…


Chiều lên máy bay về hà nội
Qua cửa ô van ngắm ngàn mây nổi
Tôi giật mình,
             
Mây bay dưới chân hay cũng lại máu xương người