Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Chùm thơ Bùi Ngọc Phúc *

Bùi Ngọc Phúc
Thứ ba ngày 18 tháng 12 năm 2012 8:42 PM

 

CÁI NHÌN NGƯỢC

Ngồi trên bờ hồ ngắm thị trấn dưới nước
Thấy đẹp hơn thị trấn trên bờ
Khi mặt trời lên, khi mặt trời dần tắt
Ôi!... đẹp vô cùng hơn cả trong mơ.

Có phải cả đời đã quen nhìn xuôi
Nên lòng rưng rưng mỗi lần nhìn ngược
Cái nhìn ngược bỗng thấy đời chân thật
Ngược cái nhìn từ đó đi lên.

Ngược cái nhìn bỗng thành trẻ sơ sinh
Cái nhìn ngược đầu tiên thành ngọn lửa.

2008

NHỮNG CÂU HỎI CỦA EM

Em  hỏi anh vì sao biển xanh
Anh trả lời: biển xanh vì biển mặn.

Em hỏi anh vì sao dòng sông xanh
Anh trả lời: vì dòng sông bắt nguồn từ xa thẳm.

Em hỏi anh vì sao mái tóc em xanh
Anh trả lời: vì tóc mẹ bạc.

Em hỏi anh vì sao anh yêu em
Anh trả lời: vì em cay đắng!...
 
Nha trang
2007

VŨNG TÀU CHIỀU BA MƯƠI TẾT

Vẫn những con đường cũ
Vẫn những khẩu hiệu màu vàng trên nền phông đỏ:
Mừng Đảng, Mừng Xuân
Hoa, lá, đá, cá, chim muông và tiếp viên từ khắp chốn chở về
Vẫn những xe hơi đời mới và đời cũ đi sắm tết
Vẫn những chị em mặc áo phản quang còng lưng quét rác…

Ồn ào, tấp nập
Vũng Tàu, chiều 30 Tết
Bão số 9, những cây gãy ngang thân chưa kịp dọn dẹp
Lại cơn bão tài chính, đồng tiền bẻ đôi khó nhọc
Hẫng hụt bao người thất nghiệp
Lạnh lùng những kẻ xa quê
Chợ bán thịt bán rau, hoa mai hoa đào cũng bán
Bữa cơm xa nhà nước mắt vòng quanh…

 Vũng Tàu
 Tết 2008
----------------------------------------------------------------------------
 * Rút trong tập thơ CÁI NHÌN NGƯỢC sắp xuất bản của BNP


 

CÁI NHÌN NGƯỢC

Ngồi trên bờ hồ ngắm thị trấn dưới nước
Thấy đẹp hơn thị trấn trên bờ
Khi mặt trời lên, khi mặt trời dần tắt
Ôi!... đẹp vô cùng hơn cả trong mơ.

Có phải cả đời đã quen nhìn xuôi
Nên lòng rưng rưng mỗi lần nhìn ngược
Cái nhìn ngược bỗng thấy đời chân thật
Ngược cái nhìn từ đó đi lên.

Ngược cái nhìn bỗng thành trẻ sơ sinh
Cái nhìn ngược đầu tiên thành ngọn lửa.

2008

NHỮNG CÂU HỎI CỦA EM

Em  hỏi anh vì sao biển xanh
Anh trả lời: biển xanh vì biển mặn.

Em hỏi anh vì sao dòng sông xanh
Anh trả lời: vì dòng sông bắt nguồn từ xa thẳm.

Em hỏi anh vì sao mái tóc em xanh
Anh trả lời: vì tóc mẹ bạc.

Em hỏi anh vì sao anh yêu em
Anh trả lời: vì em cay đắng!...
 
Nha trang
2007

VŨNG TÀU CHIỀU BA MƯƠI TẾT

Vẫn những con đường cũ
Vẫn những khẩu hiệu màu vàng trên nền phông đỏ:
Mừng Đảng, Mừng Xuân
Hoa, lá, đá, cá, chim muông và tiếp viên từ khắp chốn chở về
Vẫn những xe hơi đời mới và đời cũ đi sắm tết
Vẫn những chị em mặc áo phản quang còng lưng quét rác…

Ồn ào, tấp nập
Vũng Tàu, chiều 30 Tết
Bão số 9, những cây gãy ngang thân chưa kịp dọn dẹp
Lại cơn bão tài chính, đồng tiền bẻ đôi khó nhọc
Hẫng hụt bao người thất nghiệp
Lạnh lùng những kẻ xa quê
Chợ bán thịt bán rau, hoa mai hoa đào cũng bán
Bữa cơm xa nhà nước mắt vòng quanh…

 Vũng Tàu
 Tết 2008
----------------------------------------------------------------------------
 * Rút trong tập thơ CÁI NHÌN NGƯỢC sắp xuất bản của BNP