Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Những đứa con vẫn hướng ra phía biển

Dương Phượng Toại
Thứ ba ngày 18 tháng 12 năm 2012 8:30 PM


Những đứa con vẫn hướng về phía biển
như từng lớp sóng miên man gõ những nốt nhạc trầm
vào bến bờ khắc khoải những dấu chân.
Những đứa con hằng ngày vẫn hát
bằng tiếng ca của mặt trời mọc
bằng lời ru của ánh trăng lên.
Những ngôi sao lấp láy đêm đêm
trĩu cả bầu trời xuống mặt đại dương
mở lòng cho những đàn cá vào thềm khuya say võng.

Ngoài xa kia trong những làn gió trập trùng thổi lộng
những đám mây ám ảnh đổi màu
những cơn bão rập rình cuồng nộ...
Những đứa con lại hướng về phía biển!
Biển không phải là chiếc gương dễ đập vỡ
bầu trời vẫn soi sừng sững những con tàu
Những đứa con vẫn thao thức về những nỗi đau
âm vọng từ đáy ngầm ruột sóng.
Đứng trước biển ầm ào khát vọng
những đứa con vốc muối lên bàn tay
để thấm thía để ngậm ngùi
vị mặn mòi nghìn đời không bao giờ phai nhạt!

Biển vẫn hát
Những đứa con vẫn hát
Những hòn đảo vẫn hát
Khúc hát con thuyền giong buồm đi trấn thủ lưu đồn
dài dặc đuốc lửa những cánh rừng từ thuở cha ông
hóa thân thành những bãi cát
bãi cát hóa thân nên những ngôi nhà
lặn vào những khuông nhạc
của gió vĩnh hằng
của muối triệu năm!

Dàn đồng ca đại dương âm vang
đại ngàn âm vang
đợi giờ thiêng trái tim thắp lửa!
Những đứa con vẫn hướng về phía biển
Bởi biển là tình yêu sinh tồn của đất quê hương!
12-2012