Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Đẹp Long Xuyên

Trịnh Thanh Thu
Thứ ba ngày 4 tháng 12 năm 2012 6:03 AM

Riêng tặng Lê Đức Đồng “ANGIANG miền nhớ”


LONG XUYÊN  thơ mộng bóng dừa xanh,
Bát ngát phù xa sóng nước lành.
Bốn mùa cây trái luôn sung túc.
Lắm tà áo trắng dáng thanh thanh.

            Anh là người khách ở phương xa.
            Rày đây, mai đó kiếp không nhà.
            Đôi lần ngao ngán đời phiêu lãng.
            Dùng chân nơi ấy thấy không ngoa !

Nếu anh muốn dừng ở lại đây.
Vì đời xuôi ngược quá chua cay.
Người dân thôn xóm luôn chào đón.
Cá trắng , cơm ngon với tháng ngày .

              Quê tôi không phải ở LONG XUYÊN.
              Nhưng lòng tôi trót vấn vương thương .
              Ở miền quê ấy, con sông ấy ….
              Nên bước phong sương ghé rất thường.

Những lúc đua chen chốn thị thành.
Cảnh đời xe ngựa quá khôn lanh.
Tôi gởi hồn thương về xóm nhỏ.
Nhớ người em gái dáng hiền lành.

               Tôi thương, tôi mến đất LONG XUYÊN.
               Có những lần tôi dệt ước nguyền :
               Ngày nao non nước tan chinh chiến.
               Phong trần rũ áo đất LONG XUYÊN.

                                             TRỊNH THANH THU

Bài thơ nầy được trích trong tập thơ Thi Tuyển Tình Ca của 1 nhóm học sinh Lớp Đệ Nhị C trường Trung Học Công Lập Thoại Ngọc Hầu Long Xuyên, niên học 1968 – 1969, góp thơ, góp vốn tự in và phát hành (lậu) (xin mời đọc bài Trường cũ Tình xưa mục Bầu bạn góp cổ phần ngày 13/11/2012).