Hôm nay ngày Con rắn ( Kỷ tỵ )
Tháng Con ngựa ( Canh ngọ )
Giờ Con Chuột ( Giáp Tý )
Năm Con Trâu ( Kỷ Sửu )
Từ nước do ĐCS lãnh đạo
Có tên Cộng Hòa XHCN Việt Nam
Tôi họ : Dân đen, tên : Vô danh tiểu tốt
Lòng thành
Hương trầm ba nén
Rượu Sâm Cao ly hảo hạng ( hàng nhái ) một ly
Văn tế mượn bút đôi câu
Tiễn Ngài về chầu Tiên tổ…
.
Ô hô ! Ngẫm cái thân Ngài cũng khổ
Đã tưởng suốt đời vì nước vì dân
Chốn chính trường trót lỡ bước sa chân
Đường thăng tiến thôi cũng xem là “hoan lộ “
Đỉnh trót vót xứ Hàn nhiều người ham hố
Chợ chức quyền cũng lắm kẻ đua tranh…
.
Vậy mà :
Nhờ hô khẩu hiệu rõ to :
“ Chống tham nhũng phải coi là “ Cuốc sách “
Dân nghe Ngài nở buồng gan lá lách
Đã tưởng bở phen này sẽ quét sạch sành sanh
Lũ chuột bọ, yêu ma dù xảo quyệt tinh ranh
Loài ma giáo dẫu họ hàng hang hốc
Ngài cũng ra roi quyết chẳng dung tha…
.
Hỡi ôi !
Gươm chưa khua, dáo chưa tuốt, đạn chửa lên nòng
Trận “ Quyết chiến “ chưa kịp dàn thế trận
Ngài đã phải giữa chừng dứt áo ra đi
Chỉ vì lời tố cáo vợ và cháu Ngài cũng dính vào tham nhũng !
( Ở đất nước tôi chuyện này vô thiên lủng
Mà họ cứ trơ trơ nào có sao đâu
Giá như Ngài là quan chức nước tôi
Thì đâu nên nông nỗi .
Ngài phải dằn vặt trong lòng và quẫn chí ra đi ) ?!…
.
Than ôi !
Thế là một “ Vì Sao “ trên bầu trời đã tắt
Ngài đã ra đi trong lòng quặn thắt
Nỗi đau thế nước, cảnh nhà
Chúng tôi
Không láng giềng gần cũng bạn bè xa
Xin kính cẩn nghiêng mình
Cầu chúc vong linh Ngài Thiên thu siêu thoát
A di Đà Phật !
Cúi đầu bái vọng từ xa !...
Ngày 24-5-2009
VH