Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

ĐÁP LỜI BẠN NGUYỄN THẨM VĂN VÀ CÁC THI HỮU

Nguyễn Huệ Chi
Thứ hai ngày 25 tháng 5 năm 2009 5:43 PM
 
Bất ngờ đọc được mấy vần,
Mừng vui, cảm kích, băn khoăn thật nhiều.
Ngẫm ra mình đã xế chiều,
Biết thân biết phận chớ liều mà gay.
Nhưng nhìn non nước hôm nay,
Tưởng đang lên dốc, ai hay... xuống ghềnh.
Tây Nguyên hiểm họa rành rành,
Nghe quân cờ bạc tan tành có khi.
Gương xưa “còn mất” đã ghi,
Núi xanh hóa đỏ, nhôm thì về ai.
Những mong kiếm chút tiền xài,
Tiển đâu chẳng thấy chữ “tai” đến liền.
Tuổi già quên được là tiên,
Ngược xuôi sử sách, lửa phiền càng nhen.
Thôi đành gắng gượng một phen,
Đông tay nên bộp, thân hèn sá chi.
Ví bằng chẳng nước non gì,
Trong cơn bĩ cực thôi thì... thành nhân.
Vậy nên đâu dám chồn chân,
Lượng xin bạn hữu xa gần chứng cho:
Qua sông chẳng ngại đắm đò.
Khuya Chủ nhật 24/5/2009