Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CON NGƯỜI & LOÀI VẬT

Nguyễn Thái Sơn
Thứ năm ngày 28 tháng 5 năm 2009 3:26 AM
 
Nghi gà “cúm A”
lợn mắc “tai xanh”
ngờ trâu lở mồm
ngại bò long móng
thiêu chết
và chôn sống
- bới như gà
- trò con heo
- ngốc hơn bò
- đần độn như trâu
- cái đồ khuyển mã !...
loài vật hiền lành chịu bao điều tiếng
nhường con người lắm đẹp tốt hay ho
lợn không chôn sống nhau
trâu không giết hại bò 
vịt không nỡ lùa gà xuống huyệt
loài vật đáng thương tội nghiệp
ốm bị chôn bị đốt
khỏe – chọc tiết lột da
lợn không chôn sống nhau
gà không cắt tiết gà
bò không dồn ép trâu xuống huyệt
con người
con - người ?
con
người !...
 
 Sàigòn, 20 h 07, ngày 27/5/2009