Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHÙM THƠ ĐỖ VĂN TỪ

Đỗ Văn Từ
Thứ hai ngày 25 tháng 5 năm 2009 10:08 PM


NGỨA
 
Ngứa không được gãi - khổ
Khổ hơn gãi không đúng chỗ
Tay bó bột
Que đóm mỏng manh
Loay hoay mãi chỉ tới được vùng biên
Ngứa truy tô đêm
Dày vò đôi mắt khép
 
Ngứa quanh tôi chẳng đóm nào gãi được
Buồn thay...
 
NHÌN SANG NƯỚC BẠN
 
Chuyện vẫn còn nóng ran
Ở nghị trường nước Anh
Không phải một mà vài ba ông nghị
Năng lực dư thừa
Tai to mặt lớn
Dính vào mấy đồng tiền bẩn
Lập tức phải từ quan
Tổng thống Đại Hàn Roh moo_Hyun
Năm năm cầm quyền
Bao nhiêu công trạng
Dẫu đã hạ cánh vẫn bị điều tra
Chẳng thể nào lấy công thay tội
Bức bối nén vào cái đầu chật chội
Không chịu nổi
Tổng thống đành quyên sinh
Từ trên núi cao ông băng mình tiếp đất
 
Cái chết với người chết thì đã hết
Người sống thêm nhiều ưu tư
Nhìn sang nước bạn . Biết bao giờ....?
 
NHÂN GIAN
 
Đắng là đắng
Ngọt là ngọt
Trắng là trắng
Và đen là đen
Không.
Trong đắng có ngọt
Trong ngọt có đắng
Trong đen có trắng
Và trong trắng có đen
Ngẫm được điều này
Khi chân ta đã bên kia đỉnh dốc
Ta trầm mình, hụp lặn giữa nhân gian
Cám ơn đấng sinh thành
Đã cho ta nhập thế
Để ta hiểu lõi đời đen trắng
Để ta hiểu vị đời ngọt đắng
Nhân gian!