Không phải chuyện hư cấu của nhà văn ,
Không phải chuyện thổi phồng ,hù dọa
Những trang web đó đây đều miêu tả
Việc khai đào bô xít đồng nghĩa với những gì
Tỉnh lại đi ! Mở mắt ra đi !
Đừng mê muội như mù , như điếc
Chẳng lẽ các người cố tình dâng vùng bô xít
đổi lấy giàu sang cho một nhúm quan tham ???
Rồi đây bùn đỏ chảy tràn
Khe, suối , sông phương Nam ngầu đục ;
rồi đây Tây Nguyên bói không ra mạch nước
Mùa khô đất nứt , cây dòn !
Người bên Tàu nườm nượp kéo nhau sang
Mượn lốt “ Chuyên gia” dựng nhà , lập phố
“ úm ba la” hóa ra “ chính chủ”
Lặng lẽ giương cờ “ năm sao” !
Lúc ấy bà con ta biết hỏi ai ,tìm đâu ?
Các vị hết nhiệm kỳ đã “an toàn hạ cánh”
Còn , lũ Việt gian đã “ đánh bài chuồn”
mang theo vàng ròng và rủng rỉnh huân chương
Chỉ còn lại một Tây Nguyên tan nàt
và một vùng dân cư không nói tiếng Việt Nam ./.
Phương Mai 22-5-2009