Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Các vị la lớn chùa Thăng Long

Bùi Văn Bồng
Thứ sáu ngày 19 tháng 10 năm 2012 5:06 AM


Đã hơn nửa thế kỷ rồi (từ cuối tháng 12-1960), bài thơ “Các vị La Hán chùa Tây Phương” cứ vương vấn, nặng lòng suy tư, nhào trộn, nhập tịnh và nhiều trăn trở giữa sự đời-luật đạo, với biết bao thăng trầm thời cuộc. Nay trong thời điểm sự kiện Hội nghị Trung ương 6 đầy vọng ngóng, đảng viên chân chính và toàn dân trông đợi, đã "thành công tốt đẹp” còn thời sự nóng hôi hổi, tôi lại mở ra đọc lại bài thơ này, thấy có vài khổ thơ “chói lên, nhói lòng”:
… “Các vị ngồi đây trong lặng yên
Mà nghe giông bão nổi trăm miền
Như từ vực thẳm đời nhân loại
Bóng tối đùn ra trận gió đen
… Cha ông năm tháng đè lưng nặng
Những bạn đương thời của Nguyễn Du
Nung nấu tâm can vò võ trán
Đau đời có cứu được đời đâu…”

Cảm xúc quá, rất thực tại, toát lên "sự thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập", vô cùng "khách quan, biện chứng", thế là “mỗ đây” lôi bàn phím gõ ngay bài: “Các vị La Lớn chùa Thăng Long”, để mong sao chia sẻ với vong linh cố Nhà thơ Huy Cận và rất mong cư dân Làng Mạng ta cùng suy ngẫm, chia sẻ để thêm vững vàng phấn đấu cho mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”:

CÁC VỊ “LA LỚN” CHÙA  THĂNG LONG

Các vị La Lớn chùa Thăng Long
Thuộc lòng “Đoàn kết với Thành công”
Đêm ngày cặm cụi trang Nghị quyết
Chém tay phát biểu... rực màu hồng

La Hán Tây Phương dáng cao gầy
Mặt buồn tư lự mắt nhòa mây
Lo lắng sự đời thương trần thế
Một đời tu hạnh cũng bó tay...

Vua chúa ngày nay khác xưa rồi
Nhà lầu, trang trại với xe hơi
Tiền gửi nhà băng không đếm xuể
Phe nhóm quyền uy ghế tót vời

Có vị lo toan đến bạc đầu
Khác vua ngày xửa chẳng có râu
Cằm nhẵn tròn căng quan phụ mẫu
Ai nịnh, ai chê cũng gật đầu

Có vị cằm thu miệng mím khe
Đến đâu lo nói chẳng thèm nghe
Trong mắt bầy sâu bò nhung nhúc
Khi vào “shoow diễn” cứ im re

Có vị đồng tông với Bác Hồ
"Kệ choa, mần vậy nỏ chi mô..."
Khôn luồn khéo lách, tài che đỡ
Không được ý ông.... sẽ trở cờ

Có vị tiến thân cứ như mơ
Chức này, ghế nọ nhanh bất ngờ
Chẳng cần bằng cấp không cần học
Nói xạo, làm xiên vẫn tỉnh bơ…

"Thánh sống" - vẫn mạng mặt con người
Chức trọng quyền cao khinh cả Trời
Ra được Nghị quyết trăm vật vã
Sắp khóc nhưng kìm toát mồ hôi

Các vị La Lớn cười hơn hớn
“Đời vẫn đẹp sao…” chớ có buồn
Con đường phía trước còn rộng mở
Lý tưởng ngọc ngà đã đóng khuôn

Các vị La Lớn chùa Thăng Long
Khéo chắn che nhau giữ chữ “đồng”
Đồng Hội, đồng Thuyền, đồng vơ vét
Đồng bào, đồng cảm...đổ ra sông

Mặt cứ tỉnh bơ kệ dân oan
Giặc cướp ngang nhiên vẫn vui tràn
Tài năng hèn kém lo tài khoản
Vụ này, án nọ vẫn vô can

Chủ quyền dân tộc lắm nguy cơ
Giá cả vọt thang đến bất ngờ
Nợ xấu tràn lan doanh nghiệp đổ
Các vị xuê xoa: "Hãy ráng chờ..."

Các vị La Lớn giữa Thăng Long
Sự biến, nguy cơ nước bại vong
Họp kín bàn nhau cùng giữ ghế
Đó thoái, đây suy phải “đồng lòng”.
BVB