Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Chùm thơ Dương Đăng Huệ

Dương Đăng Huệ
Chủ nhật ngày 17 tháng 6 năm 2012 4:06 PM
 
ĐÁNH  ĐỔI  THẾ  GIAN  NÀY 
 
Mỗi con người một cuộc đời
Chẳng hạt bụi nào giống hạt bụi nào
Hạnh phúc chỉ một mặt
Bất hạnh thì muôn phía
Chạm góc nào cũng trầy xướt tưa lòng
Trần trụi chai sần lăn
Khóc cười đời cũng giáp vòng
Bán xới tất –
Đánh đổi được em chăng ?
 
Khuyết tròn một vầng trăng
Ta gặp nhau ngày nhật thực
Câu trách trời ghìm vào lòng
Tấy nhức
Đập vỡ trần gian –
Giằng cõi hư
Níu cõi thực
Đánh đổi thế gian này để được một em ư ???

 
EM
Lúng túng này là của em
Bối rối cũng của em
Biển chỉ dự phần xí đỉnh …
 
Nắng vẫn bỏng rát đấy thôi
Và gió thoảng đùa
Hương tóc em
Anh cũng chỉ dự phần xí đỉnh …
 
Ngẩn ngơ
Tràn ngập anh lúc này – em và thơ
Mọi thứ cứ bồng bềnh lơ lễnh
Em nói
Em cười
Ủa, cả không gian đang hát
Lúng liếng em
Nghịch ngợm hồn nhiên em
Xoay tròn anh – ngu ngơ …
 
Rồi chiều
Rồi em từ biệt –
Ơ !!!
 
 
 
DẤU  CHÂN  NGƯỜI  ĐÀN  BÀ LƯU  VONG
 
 
 
Rời nhau Mẹ ra đời
Như một hạt mầm dại dột
Là con gái sao cứ phải là phái yếu ?
 
Tựa vào cành hoa
Ăn gian cho mình chút hương sắc
Sợ nhuốm kiếp phù dung sớm nở tối tàn …
 
Tựa vào hạt sương
Nhón trộm chút tinh khiết vô thường
Trong lành quá hóa mong manh …
 
Tựa vào rực rỡ tơ vàng
Choàng lấy mớ hào quang ban mai
Nhưng 
Chiều hôm nắng quái …
 
Tựa vào Đông – Đông tàn
Tựa Thu – Thu phai
Hạ lại rền sấm sét bão giông
Xuân –
Ai dám đoan Xuân còn mãi ?
 
Nương vào mây, mây xù phiêu đãng
Vịn vào gió, gió lang thang
Loài người thật quá đáng !
Ta chỉ là chiếc xương sườn ư ?
 
Tìm tựa vào ngực anh
Trật tự thế giới vẫn hỗn mang
Khao khát một nơi bình yên
Không lẽ ta về lại nơi bắt đầu ?
 
 
 
KHI CON NGƯỜI BIẾT SỐNG …
 
 
Con người làm ra thế giới ?
Thế giới tạo ra con người ?
Em nào biết !
Chỉ biết thế giới xanh tươi
Hoa lá mỉm cười
Khi con người biết yêu
Sống bên nhau vì mọi điều
Hạnh phúc đâm chồi
Thế giới ngập hoa thơm và trái ngọt
Thế giới cũng bật mầm ung nhọt
Khi con người cứ hận thù ganh ghét
Quệt lên mặt bùn nhơ nhoe nhoét
Tanh tưởi lợi danh
Thú mãnh hồn người
Thế giới còn không –
Khi người không còn ra mặt người ?
 
Con người làm ra thế giới hay thế giới tạo ra
                                                             con người
Em không cần biết
Chỉ biết – khi con người biết sống
Thế giới hóa quả tim xanh !