Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Một cuộc tìm

Dương Đăng Huệ
Thứ hai ngày 18 tháng 6 năm 2012 8:30 PM

  Cứ hồn nhiên thế mà đi
  từ phố CÁT DÀI sang CÁT CỤT
 đọc tên phố-cười một mình lẩn thẩn
  mưa đuổi theo chân-mưa nhiều lại trú
 có biết đâu hiên nhà anh!!
 BẾN NGHIÊNG sao thuyền vẫn neo?
NGÕ CẤM mà lắm người qua?
CẦU RÀO vẫn ngược xuôi kẻ vượt?
Gọi là phố CÁT CỤT sao cuộc tìm cứ hun hút?
những nghĩ suy đuổi theo cũng thun thút
nếu-cụ thể một con người-mình có bỏ công??
chỉ một tên sách-một tên người-đủ cho một tư duy
(không điện thoại-không địa chỉ)
tôi biết tôi tìm gì
Buồn cười-HẢI PHÒNG có hiệu sách tự chọn(?)
nghĩa là có nơi không được chọn?
người ta sẽ dúi vào tôi
núi kinh điển đã được nặn thành hòn
Này hiện đại-này hậu hiện đại
những (tư tưởng lớn )cao chon von
chỉ ngước nhìn thôi tôi đã sái cổ,bật cả đòn
tôi biết tôi tìm gì
giản dị_ chút vô thường thôi
Vốn-hồn thơ tôi-cỏn còn con
Đội mưa tong tong đi-
THƠ/con đường tìm nước uống..?