Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Có một bài thơ

Lê Đức Đồng
Chủ nhật ngày 20 tháng 5 năm 2012 9:20 PM

Con đọc mãi từng lời thơ của Bác
Rừng Việt Bắc đêm ấy sương nhoà
Tiếng suối reo reo từ đâu vọng lại
Nghe thân tình như tiếng người qua …

“Tiếng suối trong như tiếng hát xa
Trăng lồng cổ thụ, bóng lồng hoa
Cảnh khuya như vẽ, người chưa ngủ
Chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà
”.(*)

Giặc bủa vây bốn bề
Ai thấu hiểu lòng Cha ?
Bao thử thách ngặt nghèo
Đang rập rình phía trước
Chưa ngủ được
bởi vì lo nỗi Nước
Trước cảnh đêm nay, ai nỡ vô tình …

Tiếng suối rì rào, rừng hoá lung linh
Trăng sáng soi
giữa cổ thụ xanh om
Cùng cỏ hoa quấn quýt
Người bên cảnh, cảnh chào mời tha thiết
Phút thăng hoa cây cỏ gợi tâm tình …

Dẫu say mê vẫn làm chủ chính mình
Chưa ngủ được
phải đâu vì cảnh đẹp?
Chưa ngủ được
Bởi nặng lòng Dân Nước
Bác nỡ nào ngắm cảnh một mình đâu !
 ………………………………………………..
 (*) Bài “Cảnh rừng Việt Bắc”- Hồ Chí Minh
…………………………..
Lê Đức Đồng-Trường  THPT Chuyên
 NT Minh Khai-Tỉnh  Sóc Trăng