Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Chùm thơ của Duy Bằng

Duy Bằng
Thứ năm ngày 26 tháng 4 năm 2012 9:59 PM
 
KHÓC NÀNG KIỀU

Ta khóc cho nàng Kiều
Thân phận bọt bèo
Tài hoa đố mệnh
Bể dâu ngập tràn số phận
Một giai nhân “nghiêng nước nghiêng thành”
Khóc nàng Kiều tài danh
Khóc cho phận mình một thời đen đúa
Đổi trắng thay đen
Đồng tiền ngự giá
Bởi Mã giám Sinh còn đó
Sở Khanh ngoại hạng
Tú Bà phởn phơ
Người phụ nữ thân phận giấc mơ
Ai khóc ai
Khi bị lừa bán sang nước bạn
Lấy chồng ngoại quốc
Mê đồng tiền lâm nạn
Tưởng đổi đời nhưng đời lại đổi đen
Đi qua làng Tiên Điền
Trong trưa hè nóng bỏng
Nguyễn Du ơi ! xóa đâu đời cay đắng
Bạo lực gia đình đau đáu còn đây
Khóc cho Kiều mười lăm năm đọa đầy
Khóc cho thi hào hơn ba trăm năm nữa
 
 
   MÂY TRẮNG BAY
   Kính tặng hương hồn 10 cô gái ngã ba Đồng Lộc

Chiến tranh qua rồi
Đâu khép hết nỗi đau
Mười cô gái ngả ba Đồng Lộc
Ngôi mộ trắng hương bay
Vòng hoa chồng chất
Anh lặng nhìn cúi thắp những nén nhang
Mười cô gái tuổi chưa hết trăng tròn
Có em chưa kịp làm đơn
Thi vào đại học
Chưa kịp nói lời yêu thương
Với bạn bè xa cách
Thù hận chi bom xé nát em rồi
Cả nước nghiêng mình
Đồng đội khóc em ơi !
Trắng khăn tang trong một chiều lửa đạn
Tần ơi! Cúc ơi! Hợi ơi! …
Em ở đâu hãy tìm về với bạn
Bữa cơm chiều trộn khói mãi chờ em
Gần bốn mươi năm qua
Anh thổn thức gọi tên
Các em và bạn bè anh nữa
Cùng say lửa chiến hào
Khi trở về hình hài ngôi mộ
Lấp làm sao khoảng trống đau lòng
Anh trở về nguyên vẹn với dòng sông
Với những chiều hoài niệm
Tuy hạnh phúc
Nhưng lòng còn nghèn nghẹn
Em đã thành mây trắng bay

 
   ĐÊM PHẬT ĐẢN

Tiếng chuông chùa
Rớt lạnh trong khuya
Lời cầu nguyện vọng về nơi tĩnh lặng
Có em gái chong ngọn đèn lẻ bóng
Sám hối với ai
Bên bàn phím gõ đều
Côn trùng rỉ rã
Trong lớp cỏ rêu
Những cành lá gió đùa nghe rõ nhịp
Cô hàng cháo bán khuya về mỏi bước
Lạc giữa phố đêm
Tiếng em nhỏ rao buồn
Mõ kinh chùa nghe lạnh
Sương buông
Ngọn nến sáng hương trầm thơm tỏa
Ta nhớ mẹ đêm về
Gánh chè xanh lặng lẽ
Chân đất đường xa
Áo thấm bạc mồ hôi
Đêm Phật Đản
Ngọn đèn vàng nhấp nháy buông lơi
Trước cổng chùa
Người dung giăng vào ra lễ lạt
Tay nải xo xoe
Miệng Nam mô A Di Đà Phật
Ta bồn chồn thả câu thơ bay.

  Duy Bằng