Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Ngày tôi sinh

Vũ Hiển
Thứ năm ngày 26 tháng 4 năm 2012 8:38 PM

Ngày tôi sinh…
Mẹ cuốn tôi trong mảnh diềm bâu
                              và đặt bên gốc dâu mẹ hái
Nước sông Cầu lênh lang cuối bãi
Ở nơi này ghi dấu một tình yêu…
.
Có lẽ nào số mệnh trớ trêu
Người Cha không dám nhận con mình
                               khi còn trong bụng Mẹ…
Tiếng khóc chào đời đau như cào xé
Mẹ ôm chặt sinh linh nhỏ bé…
Gửi niềm tin nơi góc bể chân trời!...
.
Có hay không số mệnh con người?
Hay tình yêu nâng niu sự sống…
Tấm lòng Mẹ như sông dài biển rộng
Vắt máu mình thành dòng sữa nuôi con!
.
Cả cuộc đời gian khổ héo hon
Thời đất nước chiến tranh
                               Mẹ bồng con chạy giặc
Gom từng hạt thóc rơi kiếm bát cháo cầm hơi…
Từng nhịp thở Người chắt chiu dành cho con sự sống
Công ơn này sánh biển rộng trời cao!...
.
Ngước mắt nhìn lấp lánh triệu vì sao
Tôi thầm ước Mẹ là ngôi sao sáng nhất…
Giờ
Mẹ đã ngủ yên nơi lòng đất
Có nghe thấy tiếng lòng con thổn thức gửi nơi Người!...
.
26-04-2012 (Sinh nhật lần thứ 74)
V.H