Thác bản Giốc
Bản Giốc nghiêng nghiêng dải lụa bay
Nồng nàn hơi thở sương giăng đầy
Ngẩn ngơ chân thác duyên tình cũ
Gió núi từ đâu khắc khoải thay
Cao Bằng
Chiều
Tóc liễu ven bờ buông ngẩn ngơ
Hồ xanh trời mỏng nắng vàng mơ
Sóng men lãng đãng thuyền thấp thoáng
Nghiêng bóng Tây hồ nghiêng dáng thơ
Hà Nội
Đèo Ngang
Dấu chân xưa dấu chân nay
Ta tìm em...găp bước ngày xưa xa
Bước tinh mơ bước xế tà
Đèo cao lộng gió bóng ngà ngọc ai
Hà Tĩnh
Hải Vân
Hải vân say hay là ta say
Biển trên đầu lẫn dưới chân mây
Trời uống cùng ta ly rượu đá
Đất bổng cùng ta tung cánh bay
ThừaThiên _Huế
Đất Mũi
Mây trắng sà nghiêng hôn đảo biếc
Sóng vỗ ngàn năm tặng sa bồi
Những dòng sông nồng nàn hương biển
Con sóng tôi oà vào Đât Mũi quê tôi...
Cà Mau