Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Nhớ Anh

Nguyễn Trọng Hùng
Thứ năm ngày 5 tháng 4 năm 2012 6:35 PM
TNc: Hôm nay tại thành Tuyên lễ truy điệu và an táng nhà văn Đinh Công Diệp đã được tổ chức. Chúng tôi vừa nhận bài thơ Viếng Anh của bạn Nguyễn Trọng Hùng, Hội VHNT Tuyên Quang. Xin giới thiệu cùng các bạn...

Kính viếng hương hồn Nhà văn Đinh Công Diệp

Vẫn biết là sẽ có một ngày
Sao không phải là mười năm nữa?
“Xóm thời mở cửa” (*)

Sao giờ nỡ vắng anh?
Vẫn biết hoàn cảnh là dụng cụ của anh (**)
“Chuyện nhỏ dưới hiên nhà”
                 hay “Chuyện nhà người quét rác

Anh chẳng phải “Ông già ở xóm Lùng Bung”
                              chẳng phải là “Lão Voọc
Anh là Đ.C.D cười hiền như “Rau dền cơm”!
Vẫn biết là sẽ có một ngày
Sao không phải là ngày cuối đông khát nắng?

Tết rừng” thường đỏ lửa suốt đêm
Biến đêm đen thành đêm trắng
Vắng anh rượu xuân thành rượu đắng
Tiếng cười anh đọng lại giọt sương buồn

Gieo vào thơ hoá “Hoa đầu ngõ”
Gieo vào truyện hoá “Chuyện của Phon”
Vẫn biết là sẽ có một ngày
Sao không phải nhiều năm nữa anh mới về vĩnh viễn?

Anh mãi là “Hương bạch đàn” tóc mây
Mãi là nỗi đau sẻ chia từ rừng từ biển…

Vẫn biết Anh mãi vẫn là Anh!

 Tuyên, 4.4.2012
 NGUYỄN TRỌNG HÙNG
(Hội Văn nghệ tỉnh Tuyên Quang) 
-----------
(*) Những chữ trong ngoặc kép là tên các truyện ngắn của Nhà văn Đinh Công Diệp.
(**) Ngạn ngữ Đức: “Hoàn cảnh là sức chi phối đối với kẻ nhu nhược, là dụng cụ đối với người thông thái”.