Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Thơ Duy Bằng

Duy Bằng
Thứ bẩy ngày 7 tháng 4 năm 2012 8:36 PM
 CON CHIM LẠ

Con chim lạ lạc vào
Vườn lạ
Mắt nháo nhơn
Đảo liếc khắp quanh vùng
Như sợ hãi một điều gì khó nói
Tự nép mình chim cô độc lặng thinh
*
Con chim lạ lạc vào
Phố lạ
Bạn cùng loài
Nhìn đăm đắm thôi miên
Hay duyên nợ
Đa tình chim lạc bến
Chốn hào hoa lạnh lẽo chẳng bình yên
*
Chim ngoan nhốt
Trong lồng thúc hót
Giai điệu trầm tư
Và đọng cả nẻo buồn
Cố gào thét xù lông từng sợi rối
Bị lưới dăng vây kín khoảng vuông ,tròn
*
Can đảm lắm gồng mình
Chim tự hỏi
Và mạo thăm đồng loại nhốt no lồng
Sao bạn hót rạc rời đầy uất nghẹn
Mắt đỏ hoe như năm tháng khóc ròng
*
Bỗng sợ hãi chim quay đầu không lại
Mang nỗi buồn của bạn
Của mình đi
Nhận biết được 
Môi trường còn khắc nghiệt
Hiểu tự do ,hạnh phúc là gì      
 
 

GIẤC MƠ CỔ TÍCH
Giấc mơ xa
Niềm vui của những người xây nhà lên đỉnh tháp
*
Giấc mơ của dòng sông sau những lần bão táp
Xóa được nỗi đau bên lở bên bồi
*
Cả cuộc đời dã tràng rong chơi
Mơ xây những lâu đài biệt thự
*
Người ra biển mang theo phận mình cùng sóng dữ
Giấc mơ an lành thuyền cá đầy khoang
*
Chim sơn ca mang giọng hót vàng
Là khát khao của người mơ danh tiếng
*
Anh nông dân mỗi sáng ra đồng mơ đến
Cây xanh lá, trái chín hương đầy
Hao sức vóc, đêm về giấc ngủ say
Mơ quả thị rụng vào trang cổ tích
*
Ôi giấc mơ là trò đùa nghịch
Đêm về đuổi bắt buồn vui
Tỉnh giấc nồng- huyền thoại -ngậm ngùi
Là chiếc bóng của ngày ảo mộng
*
Những đêm dài và rộng
Ta mơ về giấc ngủ bình yên
Không có bài ca buồn
Em cầm thơ ta đọc