Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Tiễn Dương Kiều Minh

Chu Thị Linh Quang
Thứ năm ngày 5 tháng 4 năm 2012 7:23 PM
  Để nhớ một Dương Kiều Minh lặng lẽ sáng

Đi thì đã đi rồi
Khóc thì đã khóc rồi
Mà “ Củi lửa” vẫn còn than nóng mặc lớp bụi trắng đang phủ dần lên
Xa thì đã xa rồi
Khóc thì đã khóc rồi
Tin thì đã tin rồi
Trang cáo phó nhắc người đã khuất
Mà vẫn thấy  bóng mẹ còng còng vẫn “Tựa Cửa”chờ con  “ Bên những sợi
tơ ánh sáng”tuôn dài
Không phất tay áo rộng,
hay ngửa mặt lên trời nói lời gió thoảng , mây bay
Không thu tay tủm tỉm cười mát dấu dao nhọn chờ thời
Không khúm núm chờ cơ hội toài ra nuốt bóng các Đại Nhân...
Không ưỡn ngực phồng mang trợn mắt dọa người lành,
Không nhắm mắt, nhìn trộm đời qua kẽ ngón tay,
Không  nhẩy xuống bùn rồi  phun nước hoa đầy mình.
Không  uống nước cả cặn bao giờ !
Không nhìn trăng qua đồng xu !
Cũng không nhìn xu qua trăng để chấp nhận sự nhất thời !
Mà lặng lẽ yêu...
Lặng lẽ viết...
Mà như lạc lõng,
Mà như sợ hãi,
Mà như e ngại tất cả!
Mà âm thầm đi qua nỗi cô đơn tột cùng, đi qua nỗi đau không cất được
thành lời, đi qua những mùa gió chướng, những  bức tường thành cổ dựng
đứng, những  bờ vực sâu thẳm của miệng lưỡi thế gian, đi qua những
con đường để cả gan tự phát lấy một con đường bằng  niềm đam mê, bằng
tình yêu thơ da diết, say đắm âm thầm, mạnhmẽ…của chàng: “ Đôn ki khô
tê”!Và để rồi nhẹ nhàng vào cuộc trường sinh …
Để lại một miền trong trẻo : Cánh đồng thơ ấu tinh khiết, Ban mai ngỡ
ngàng , Hy vọng lấp lánh, Mùa xuân  non tươi, Đất mộc mạc,Tiếng địch
đơn độc, Giông hạ dâng đầy bứt dứt, Chiếc bình cổ thản nhiên đẹp,
những con thuyền tựa đêm ngủ yên trong Bản giao hưởng đồng quê nhớ
nhung da diết, Sông Hồng ầm ào chảy qua tuổi thơ anh. Để lại cậu bé
chạy trên  triền đê mải miết kéo cánh Diều xanh  đang no gió bay cao,
bay cao …

 Xứ Đoài đêm
4/4/2012( 14/3 Nhâm Thìn )