Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Nửa thế giới

Kim Ngọc Cương
Thứ hai ngày 5 tháng 3 năm 2012 8:49 PM

Kính tặng các Mẹ, các Chị, các Em nhân ngày Phụ nữ 8/3
 

Tôi yêu cả thế giới này
Nhưng yêu nhất vẫn là yêu một nửa
Những người mẹ - người chị - người em
Muôn ngàn lần thương, muôn ngàn lần quý
Chắt chiu từng hạt gạo, củ khoai
Nuôi tôi qua một thời gian khó
Nuôi tôi lớn khôn để trở thành Người
Muối mặn, gừng cay - Tình sâu ơn nặng
Ân nghĩa này chưa ai trả được đâu
Hôm nay vẫn còn bao người mẹ
Còng lưng, cúi mặt cấy mạ trên đồng
Bao người chị vẫn còn lam lũ
Bỏ quê nghèo đi lao động muôn nơi
Bao em gái sang xứ người xa lạ
“Làm dâu” hay làm kiếp “tôi đòi”
Tôi không nghĩ mình sẽ làm việc lớn
Có muốn làm cũng khó lắm thay!
Nên nguyện suốt đời làm viên gạch nhỏ
Lát trên đường cho Mẹ ta đi
cho Chị, cho Em - cho Nửa thế gian này
Sẽ cùng đến những ngày vui sáng lạn.