Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Thời này không phải của Thơ ?!

Đinh Kỳ Thanh.
Thứ ba ngày 6 tháng 3 năm 2012 9:21 PM

 Anh bạn tội nghiệp của tôi – một nhà thơ không chuyên
 Sáng tác thơ hàng ngày như thợ làm bánh ngọt
Rồi chở thơ đi khắp bạn bè mời mọc  :
- Cậu hãy nghe bài thơ tớ mới vừa làm !
 Đáp lại lời anh các bạn nói như van :
 Lại thơ hả ?! Thôi để khi khác nhé !

Và họ quay qua tán chuyện Trời chuyện bể
Chuyện anh Vươn – Cống Rộc  Hải Phòng …
 Thơ bây giờ cũng phải biết xung phong
Bắn nát mặt lũ cướp ngày Tiên Lãng….
 
Ôi thơ phú của một thời lãng mạn
Còn có gì hấp dẫn thủa nay đâu
Khi người ta chỉ chăm chắm làm giàu
Và bòn vét bạc tiền … cùng lo toan chạy mánh…

Thơ với thẩn chuyện tô hồng chắp cánh
Đưa con người vào thế giới ảo linh thiêng
Sẽ  chỉ còn là những nỗi niềm riêng
Lặn mất hút trong xô bồ cuộc sống…

Không ! thơ phải là tiếng cuộc đời vang động
Phải nói lên sự thống khổ đọa đầy
Của những kiếp người trên đồng ruộng kéo cầy
Hay nhễ nhại mồ hôi giữa công trường, nhà máy…

Thơ là chút lửa tình yêu bùng cháy
Khi con người tìm đến nắm tay nhau
Thơ phải là hơi thở ấm ngọt ngào
Đưa đôi lứa tới chân trời mơ mộng…..

Nếu không vậy Thơ sẽ chẳng thể nào còn sống
Với con người thực dụng , với đời nay
Với mánh mung và giả trá chua cay
Kẻ tước đoạt , kẻ mơ hồ sa bẫy….

Thơ phải là họng súng tuôn hoa cải
Của anh Vươn bắn thẳng lũ cướp ngày
Thơ phải là điệu hát đẹp nồng say
Lôi cuốn hết mọi người xây cuộc sống…

Ôi như thế Thơ sẽ còn vang vọng
Tới ngàn đời và lay động tâm can
Thơ sẽ băng qua lửa hiện khối vàng
Của hy vọng và niềm tin thần thánh

Thời đại mới sẽ cho Thơ sức mạnh
Tạo đà bay, chắp cánh tới trăng sao
Và Thơ còn thăm thẳm giữa Trời cao
Xanh biếc mãi mùa Xuân xanh bát ngát….

Sài Gòn tháng 3/2012
   Đinh Kỳ Thanh.