Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

TÔI THẤY TỔ QUỐC Ở ĐƯỜNG LÂM

Đặng Văn Lập
Chủ nhật ngày 5 tháng 2 năm 2012 9:12 PM
 
Tôi thấy tổ quốc tôi ở Đường Lâm
Núi Ba Vì thở khói sương vào ngàn cây nội cỏ
Sông Hồng chuyển mùa hây hây gió
Giữa thinh không cây lặng lẽ nẩy mầm
Đất mang nặng đẻ đau âm thầm
Để nếp ưu tư thửa ngang bờ dọc
Tôi đã uống cả nghìn năm  trong từng giọt
Của đất bao dung trong Giếng Sữa đầy
Sau tường đá ong và những lối đi dài
Chắc cụ Giang Văn Minh vẫn ngồi làm thơ cặm cụi
Gan mật ấy kẻ thù không thể lấy
Đổi mạng mình để nhắc lại chuyện Đằng Giang
Trong sáng xuân này thênh thang
Rặng duối nghìn năm gió xôn xao nhạc ngựa
Cờ Ngô Vương phần phật bay trước đình Mông Phụ
Quân tiên phong của ngài đang chờ giặc chốn biển xa  ./.

Đường Lâm mồng 3 Tết Nhâm Thìn 2012