Trang chủ » Khúc kha khúc khích

BÀI CA ÔNG KỂNH

Vĩnh Thanh
Thứ hai ngày 28 tháng 11 năm 2011 10:41 PM
 
Ông kểnh làm lớn quá ta
Suốt ngày tấp nập kẻ ra người vào
Kẻ này khúm núm cúi chào
Kẻ kia khôn lõi chày vào cửa sau
Phong bì, quà cáp thi nhau
Chạy tìm ông kểnh lưỡi câu thả ngầm

Ông kểnh không mấy nhẫn tâm
Muốn lên cấp chức phải cầm mấy cây
Vụ nào pháp luật ra tay
Có ông bảo lãnh chúng mày đừng lo
Kểnh nằm kểnh ngáy khò khò
Việc giao cho một lũ cò tay sai

Mỗi ngày năm bữa lai rai
Bia ôm, tửu quán thêm vài em nâng
Cái mặt kểnh đỏ phầng phầng
Đứa nào gọi: Dạ, bảo: Vâng-bao liền
Trong tay có sẵn đồng tiền
Nhìn thiên hạ mắt đảo điên khinh đời
Phi vụ này hóa ra lời
Có ngay trăm tỉ đủ xơi lòng vòng
Dự án thì bỏ đất không
Bản đồ quy hoạch mối xông lâu rồi
Kểnh ngồi kểnh ký kiếm lời
Công trình đắp chiếu kệ đời lo chi

Kểnh vui kểnh nhậu tì tì
Dân kêu, kểnh vẫn cười khì cho qua
Có ai tài trí không ta
Bắt ngay ông kểnh lôi ra trước tòa?…/
     Vĩnh Thanh