Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Nửa vui, nửa buồn

H. Thuận
Thứ năm ngày 24 tháng 11 năm 2011 9:02 PM

Nhại,  nhân đọc “Điệp khúc buồn vui” của bác Vũ Quốc Túy (BBGCP TNc) để cùng chia sẻ … Tôi nghĩ đó cũng là  nỗi niềm chung của những người có tâm hồn lãng mạn khi tuổi đã ngả chiều…
 Quốc Túy giống Nguyễn Bính rồi,
Nhà chả có dậu mồng tơi cũng buồn!
Mắt là cửa sổ tâm hồn
Nhìn em, bác thấy lòng buồn…
Quay đi! *
“Một già, một trẻ” mỗi khi
Trăm năm nó cũng vèo đi lúc nào!
Đời phong trần lắm ước ao…**
Tiếc rằng…xương thịt đớn đau…trở trời!
Một đời rặt những chơi vơi…
Thoắt khôn, thoắt dại, nửa vui, nửa buồn!..***
• Điệu buồn . ** May ra còn lại.  ***Tầm quất
24/11/2011