Trang chủ » Khúc kha khúc khích

AI ĐI “PHỐ VẪY” CÙNG TÔI?

Dưa Lê
Thứ năm ngày 24 tháng 11 năm 2011 8:42 PM

Cận cảnh "phố vẫy" ban ngày giữa lòng Thủ đô
 24-11-2011 | 08:32 (nguoiduatin)                                                                                                                                                                Đầu giờ chiều mỗi ngày, vài chục cô gái ăn mặc khêu gợi đứng trước những ngôi nhà cấp bốn trên phố Phan Đăng Lưu (Hà Nội) ra sức vẫy khách. Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội ghi nhận đây là điểm nóng về tệ nạn xã hội.
      Thơ rằng :
.
Ai đi “Phố vẫy” cùng tôi
Đừng sợ…đau đít, hãy ngồi sau xe 
Chiều chiều ta lượn le ve
Một bầy “em út” vỉa hè lao xao…
Tinh mắt “tia” thấy em nào
Chân dài, vấy ngắn ghé vào mân mê…
Tay sờ soạng – Miệng tỉ tê
Em rằng: “Anh cứ thỏa thuê sợ gì”!…
Bên em thủ thỉ thù thì
“Mấy  ông “đỏ đít” còn “đi” kia mà”!...
Chả phân đẳng cấp, trẻ già
Em chiều…chiều tất miễn là…chịu chơi !...
*
Thủ đô ta thật tuyệt vời
Nghìn năm càng lắm “Phố chơi”… an toàn!?...
Cụ Lưu* sống dậy phàn nàn
Hãy gỡ tôi xuống, đừng làm khổ tôi !...
.
24-11-2011
DL
-----------------------------------------
*  Phố Phan Đăng Lưu, một lãnh tụ cách mạng của Đảng được đặt cho con phố
   của Thủ đô hiện là tụ điểm mãi dâm mà bài báo nêu.(Xem Clip trên NĐT)