Trang chủ » Khúc kha khúc khích

“MÁU LÀM QUAN”

Dưa Lê
Thứ ba ngày 29 tháng 11 năm 2011 3:07 PM

         Dưa Lê

Thế hệ 9x: Làm Quan hay làm ăn?
Tác giả: TS. ALAN PHAN-( 29-11-2011 )
Có lẽ các bạn trẻ Việt không hứng thú nhiều đến chuyện làm ăn như chúng ta đã lầm tưởng. - Máu làm quan?  Riêng về chúng ta, một ông Pháp nào đó có câu phê bình là trong mỗi người Việt Nam đều hiện diện một ông quan nhỏ (un petit mandarin). Qua bao thời đại, mộng ước của phần lớn thanh niên Việt là học giỏi để đỗ cao và làm quan…

      
Bình rằng :  
Trên đời sướng nhất : Làm Quan
Không ham thứ ấy còn ham cái gì?
Làm Quan xôi, thịt tỳ tỳ
Rượu ngon, gái đẹp thiếu chi trên đời !
Câu ca xưa: “Quan nhất thời”
Bây giờ đảo lại - mấy đời vinh hoa!?
Quan con tiếp nối Quan cha
Họ hàng hang hốc đều là lên…Quan!
Làm Quan “Đệ nhất giàu sang”
Đô la - Biệt thự - Bạc vàng - Đất đai…
Lâu la một lũ tay sai
Tầu xe võng lọng hôm mai đi, về…
Dân chửi mặc – “Phớt Ăng lê”
Mặt dầy mày dạn “ngón nghề” của…Quan
Vì ham võng lọng, bạc vàng
Nên chi đời thích làm Quan…lẽ thường!... 
29-11-2011
DL