Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Bình THƠ PHố TÔI

Thao Thao
Thứ bẩy ngày 26 tháng 11 năm 2011 8:07 PM
 
Thơ bác Túc một lúc mười bài
Thơ bà Mai toàn sai chính tả
Thơ cô Ba dây cà dây muống
Thơ chú Hướng chát chướng, nén dồn
Thơ l•o Tôn lộng ngôn, ầm ĩ
Thơ anh Ký tắc tị - “cách tân”
Thơ ông Dân không vần, láo nháo
Thơ cậu Đáo rỗng sáo, cạn nông
Thơ Tư Bông rắn rồng, xiên xỏ
Thơ thím Thọ một giỏ ngọng âm
Thơ chị Tâm thì thầm kể lể
Thơ ông Quế câu nệ, oái oăm
Thơ dì Năm băm vằm, dằn dữ
Thơ cụ Cử ý tứ cũ mòn
Thơ bác Hoan chỉ toàn tán dóc!...
         
Thơ “con cóc” - đúng phóc phố tôi
Cũng chẳng tồi trong thời “thi loạn”
Hễ gặp bạn là soạn đọc thơ
Cứ rượu vô là thơ chảy miết
Oai ra phết, giống hệt “dân thơ”*
Nhưng… phải nhờ “thợ thơ”**đọc sửa!...
Thơ như rứa cũng phứa đăng đàn
Quả to gan, loại gàn số một
Không có “bột”, sao “gột” nên “hồ”?..
Chớ ngây thơ - làm thơ khó lắm!...

THAO THAO
* “Dân thơ” là chỉ các nhà thơ chuyên nghiệp
** “Thợ thơ” là chỉ những người có khả năng đọc và sửa thơ cho người khác.