Trang chủ » Khúc kha khúc khích

LỜI CHA MẸ DẶN CON

Thư ký Thời Đại
Thứ sáu ngày 2 tháng 12 năm 2011 4:27 AM
 
Cha mẹ đã sinh ra con
Vì con lũ lẫn hết khôn mất rồi
Con bị vạ miệng con ơi
Mới có tí chữ dạy đời ngô nghê
Tại sao bố mẹ con chê?
Lại bảo dân trí thấp tè láo không?
Bố mẹ sinh thằng đàn ông
Nhưng “trời sinh tính dở ông dở thằng”
Blog con viết lăng nhăng
Chê bai tất cả nói năng hỗn hào
Con chê lãnh đạo cấp cao
Nhưng thích nịnh nọt ông nào đương kim
Con nói bố mẹ không tin
Con - thằng cơ hội dân nhìn thấy ngay
Con nên nhớ lấy câu này
Làm con thì phải từ nay thuộc bài:
“Con không chê bố mẹ khó
Chó không chê chủ nghèo”
Con đừng ăn theo nói leo
Sống thiếu trung thực sẽ nghèo lương tâm
Sinh con để con giúp dân
Nhưng con phát biểu vừa đần vừa ngu
Blogs chửi con lu bù
Bố mẹ sấu hổ: “con ngu do mình”
Từ nay đừng nói linh tinh
Việc của triều đình đừng có tham gia
Con phải nhớ lời mẹ cha
Nếu đi họp chớ ba hoa trích choè.
 
01-12-2011
Thư ký Thời Đại