Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Sao không miễn nhiệm

Nguyễn văn Diệp
Chủ nhật ngày 27 tháng 11 năm 2011 5:23 PM
 Sao không miễn nhiệm
 
Văn nhân Bác sĩ những chi  chi..
Dân biểu  Minh Hồng*thật  đến kỳ
Đòi Luật Văn Chương- thông thái lạ!!
Hỏi bao điều khoản - chẳng hay gì!!
Cái  danh  trước  nhận nhờ tiền đút
Tấm thẻ hiện đeo chắc bạc..xì ??
Quốc Hội  vì sao không miễn nhiệm
 Cho  về  chữa  nách sửa  đầu ..qui**

 
*ĐB QH Nguyễn Minh Hồng
**Chữa nách  sửa bao qui đầu là nghề của ông Hồng

     Dân đã bầu nhầm
    * * * * * * * * *
Hoàng Hữu Phước vừa vào Quốc Hội
Đã phạm ngay cái  tội khinh quân
Chủ Tịch cũng người trong dân
Mà hắn đòi phải là nhân thập toàn*
Thế mà dám cả gan bậy bạ :
Dám coi như đúc cả một khuôn
Nói năng dè dặt đến buồn
Sự việc tránh né tìm đường cho an.
Giá mà hắn tự ban ra luật
Chắc dân ta sẽ mất làm người
Biểu tình thế giới lâu rồi
Việt Nam sao dám bảo thôi không cần?
Vời lí do là dân trí thấp!
Sao được bằng những nước văn minh!
Làm gì cần luật biểu tình
Cứ theo lối cũ mà hành dù oan
Nghị khinh quân-nghị gian nghị dối
Nghị thường dân - nghị tội nghị tình
Mong trên tống cổ cho nhanh
Giữ làm gì loại…dài nanh cắn bừa?
Còn bao kẻ lọc lừa núp bóng
Hãy thanh tra rồi tống hết ra
Nghị sĩ là phải thật thà
Tìm người nhân cách dân ta hãy bầu.
          Ngày 24 - 11 -2911
            Nguyễn văn Diệp
* Nhân bất thập toàn