Trang chủ » Khúc kha khúc khích

CÓ KHÁC CHI MÔ !...

Dưa Lê
Chủ nhật ngày 4 tháng 12 năm 2011 8:20 PM

Nhà giám đốc Công an tỉnh bị trộm viếng thăm
03-12-2011 | 06:05
(Nguoiduatin.vn) - Thời gian gần đây, nhà của hàng loạt cán bộ tỉnh Long An liên tiếp bị trộm đột nhập và lấy đi nhiều tài sản có giá trị. Gần đây nhất là vụ đột nhập nhà giám đốc công an tỉnh. 
   
Lời bình:
.
- Này này thằng trộm to gan
Sao mày cứ nhắm nhà Quan mò vào!?
Mày “chê” dân chúng tao nghèo
Xu không dính túi đói meo có gì!?
Đêm nằm thóp bụng ngủ khì
Đầu rau, rế rách nhằm chi mà mò!...
- Thưa ông tôi nhắm…Quan to
Muốn “đánh quả lớn” thi dò thăm chơi…
Nhà Quan toàn của…à ơi
Khoắng vài trăm triệu cũng thôi, tiếc gì!
Đời rằng: “Người ở của đi”… *
Còn Quan, còn chức bõ gì mấy trăm!...
Cho nên đạo chích…ghé thăm
Khoắng vài chục triệu ăn nhằm chi mô !...
Tiền như nước chảy…tồ tồ
Bán mươi chữ ký tha hồ vung vinh !!!
Trộm tôi chẳng nể, chẳng kinh
Quan cũng giống mình, có khác chi mô!...
.
3-12-2011
DL
--------------------------------------------
*  “Của đi thay người” ý nói còn người thì còn của…