Trang chủ » Khúc kha khúc khích

HOAN HÔ!...

Bút Tre mới
Thứ bẩy ngày 26 tháng 11 năm 2011 8:13 PM

Hoan hô Thủ tướng Nguyễn Tân (Tấn)
Dũng nói đúng với lòng dân mong chờ…
Lòng dân như hạn chờ mưa,
Bỗng nghe “tiếng sấm” phất cờ reo vui!
Mới hôm nào phải “úi xùi”
Biểu tình yêu nước như người đi đêm,
Hoàng Sa chẳng dám gọi tên
Viết là H – S (“hát” – “ét”) cũng phiền cũng lo!
Còn đâu con cháu Bác Hồ
Quyết vì Độc lập, Tự do quên mình?
Phải tuyên bố rõ trắng – đen
Đảo ta – Tàu chiếm: gọi tên rõ ràng!..
Hòa bình đàm phán đàng hoàng,
Hoàng Sa về với Việt Nam quê mình!..
Hoan hô có luật biểu tình:
NHân dân – Chính phủ biết mình là ai,
Tránh bao bắt bớ oan sai,
Biểu tình yêu nước, sứt tai, mẻ đầu!
Ông nghị Phước đang ở đâu,
Ông định “đón đầu” nhưng lại tréo ngoe!
Hẳn là ông ngẩn tò te,
Lòng người “biến chuyển”… ai dè mà đo!
Hoan hô! Ta cứ hoan hô!
Thiên hạ còn chờ xem nó ra răng?
26/11/2011