Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

BÀI HỌC NGÀN NĂM

Lương Tạ Kinh Luân
Thứ sáu ngày 15 tháng 7 năm 2011 9:20 PM
 
Tiếng khóc ngàn năm con dân Âu Lạc
Se thắt lòng người hóa ngọc Mị Châu.
Nỏ thần thất lạc nơi nào
Ngàn năm sông núi còn đau móng thần.

Thiên cổ oan tình có hóa giải không?
Người phương Bắc vẫn tìm gì phía biển,
Còn nhớ hay quên ngày xưa nơi đáy giếng,
Trọng Thủy trầm mình – Trọng Thủy uổng thân?
Trọng Thủy – Mỵ Châu ai đã về thần?
Lông ngỗng trắng trời làm đau mặt đất.

Cú lừa tình chiếm đoạt giang sơn – bài học đầu tiên sao quá đắt!
Chẳng lẽ không tin nhau trong ân nghĩa vợ chồng,
Người phương Nam sống nặng tình – nặng nghĩa – nặng ân
Nhưng chữ nghĩa – tình phải đâu bằng hùng biện.

Bài học tổ tiên còn đau nơi phía biển
Sao ở phía rừng cao đất chẳng biết rùng mình?

Xuân Lộc 27/12/2010