Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

NHỚ MỴ CHÂU

Nguyên Trực
Thứ sáu ngày 15 tháng 7 năm 2011 5:49 AM

Chúng giấu mình sau nụ cười nỉ hảo
Chúng giấu mình trong chữ nghĩa mạ vàng
Chúng giấu mình cả trong tim thiếu nữ
Mỵ Châu ơi, em trong trắng đến tận cùng.

Đất nước mình oằn theo chiều bão giông
Mỗi giọt mồ hôi cũng mặn mòi vị biển
Trẻ lên ba đã ngồi lưng ngựa chiến
Và đàn bà cũng đạp sóng biển Đông.

Lịch sử đặt ta bên kẻ cuồng ngông
Ta đâu có quyền chọn nơi cư ngụ
Hai con mắt chỉ một bên được ngủ
Và hình hài cứ mang dáng cung tên.

Lời ông cha như khắc trong xương
Biển đảo của ta thịt da đất nước
Cánh cung xếp ngang , mũi tên luôn chỉ ngược
Ta “Bán anh em xa…” mang chữ Nhẫn đi liền.

Ta tự hào dòng dõi Rồng Tiên
Mẹ ta lên rừng, cha ta xuống biển
Cương thổ hiện hình, thiên thư đã định
Và ngàn đời con cháu đắp bồi thêm.

Đất ta nghèo giấc ngủ chẳng đãy đêm
Chỉ mong yên hàn để vun trồng hạnh phúc
 “ Nam quốc sơn hà” ông cha trao cương vực
Ta dạy con ta một chữ : sống nhân hòa.

Ba mươi hai năm máu thịt mới liền da *
Ta những muốn quên đi đòn tráo trở
Nhưng biển Đông lại sôi lên, máu đổ
Bạch tuộc Bá quyền hùng hổ giương vây.

Nhớ Mỵ Châu , chiều nay
     giông gió mù trời ta lần về thành Ốc
Quỳ trước tượng không đầu , am nhỏ, khấn Mỹ nhân
Trắng một trời lông ngỗng…. Hỡi muôn dân
Dòng máu Mỵ Châu vẫn còn chảy mãi.
Nước mắt Mỵ Châu ngàn đời hoang hoải
Bài học u mê bởi chữ “Tốt”, chữ “Vàng”
Bởi hão huyền những “ Oa diện xênh xang”
Bởi nỗi đau tình yêu bội phản.

Mỵ Châu ơi.
Em rải thân Em trên biển quê Âu Lạc
Hóa ngọc ngà châu báu biển nâng niu
Làm tơ hồng đan kết trái tim đau
Và muôn sau Em mãi là Liệt nữ.

*   Cuộc xâm lược năm 1979.