Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

HAI BÀI THƠ CỦA THANH ỨNG

Thanh Ứng
Thứ bẩy ngày 16 tháng 7 năm 2011 1:45 PM
 
Hà Tiên

Gần hai giờ bay
                       Hai ngày đường bộ
                                                  - Hà Tiên
Chân chạm đất, mắt chạm biển xanh
Những đảo khơi xa cho ta trọn vẹn hình hài Tổ Quốc…
Ta hiểu thế nào là đất đai cương thổ,   
     Nơi ông cha ta tạo dựng đã bao đời 
Máu…mồ hôi…nuớc mắt…
Hà Tiên- Ta hiểu thế nào là trái tim con người: Trái tim tình yêu, trái tim thi sĩ.
Cũng là núi non, biển trời, hang động,.. tất cả ở đây ngân lên thành thơ, thành nhạc: Chiêu Anh Các, Thập vịnh Hà Tiên, Đông Hồ, Mộng Tuyết…những linh hồn còn rung động đến bây giờ.
Thạch Sanh ta học từ bé thơ: yêu chàng trai nghèo thật thà dũng cảm, ghét Lý Thông lật lọng dối lừa. Chàng trai mình trần trở thành thần thánh.
Ta thắp hương sụp lạy như bao người.
Hòn Phụ Tử còn đây. Dáng cha đi vào dĩ vãng
Người tự hạ  thấp mình để nâng đỡ con lên.
Con vẫn ngạo nghễ giữa trời ,
muôn trùng sóng biển còn ào ạt vây quanh.
Không hiện hữu giữa đời nhưng bóng cha vẫn che chở cho con trước bão –      Những cơn bão của biển trời và những cơn bão  cuộc đời.
Chùa Phù Dung nhớ Dì Tư ngày nào ái tình oan khuất. Nàng đi tu để lại cho đời câu chuyện tình xưa đẫm lệ.
Ta cùng người lên chùa cầu an, cầu phúc mong mọi tình yêu đôi lứa vẹn tròn .
Ta về Hà Tiên bằng phương tiện của thế kỉ 21 nghe chuyện ông cha vượt trăm biển từ vịnh Bắc vào định cư lập nghiệp.
Nhìn những ghe thuyền trên kênh rạch. Hỏi có con sóng nào từ thuở xa xưa còn về đây dào dạt chốn biển quê.
Trống đồng Đông Sơn dấu tích một thời khai phá như hồn cốt cha ông còn đọng lại trên từng hoa văn thượng cổ. Ghi dấu ngàn đời công sức người xưa
bồi đắp tạo nên một vùng đất, một vùng thơ, một vùng biển đẹp: Em – Cô gái Hà Tiên neo vào lòng anh một bài ca êm dịu…
Hà Tiên -  Từ mảnh đất này ta gọi thiêng liêng hai tiếng: Tổ Quốc. Phên dậu phía trời Tây đất đai trùng điệp biển xanh ngăn ngắt tít khơi xa, chập chờn từng đêm thao thức.
Hà Tiên – Gần cuối đời ta mới gặp đất đai sông biển đã yêu nhớ tự bao giờ.
Từ thủ đô ngàn năm tuổi ta về… 
          Cúi phục ngàn lần Tổ Quốc!
                                                  
Hà Tiên – Hà Nội 3, 4/2010

Thăm hòn Phụ Tử
 
Thăm hòn Phụ Tử Hà Tiên
Hiểu là đá cũng chẳng bền được lâu
Cha con vẫn ở bên nhau
Mà giờ một đã chìm sâu đáy trời
Bao đời mưa giập, sóng vùi
Sắt son vững chãi giữa trời cao xanh
Cùng ngang tuổi đấng sinh thành
Đọ cùng năm tháng nghĩa tình cha con
Dẫu là đá cũng phải mòn
Vẫn còn đây tấm lòng son con người
Vẫn còn đây sáng ánh đời
Cha đi trước để nước trời cho con
Dẫu là một, chẳng cô đơn
Dáng cha thấp xuống như còn đỡ che…
   3/2010