Trang chủ » Khúc kha khúc khích

VÊ-EN ĐÒI NỢ V.N

Dưa Lê
Thứ tư ngày 13 tháng 7 năm 2011 5:52 AM

EVN lại bị PVN đòi nợ hơn 8.100 tỷ
Bài đã được xuất bản.: 11/07/2011 16:00 GMT+7
(VEF.VN) - Tập đoàn dầu khí Việt Nam lại vừa có công văn nhờ bộ Công Thương “can thiệp” trong việc đòi Tập đoàn Điện lực Việt Nam trả khoản nợ đã lên tới hơn 8.100 tỷ đồng. 
     Xin góp mấy dòng thơ vui:
.
Khôn ngoan đòi nợ người ngoài
Ta cùng “Bô sắc” chớ hoài…đòi nhau
Của “Chùa” chứ của ai đâu
Chớ nên rối…rắm lên đầu “cụ Bô”!
Tiền “Chùa” cứ việc tha hồ
Tiêu xài mệt nghỉ, thắng thua lẽ thường!
Bộ mang tên… Bộ công… thương
(Bộ “thương” công…cộng chẳng nương anh nào)!
Nợ nần Bộ biết làm sao
Thôi thì dùng dắng bỏ vào…lỗ chung!
Xong xuôi mở hội ăn mừng
Chỉ dân đóng thuế…má xưng to vù!...
.
12-7-2011