Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Hóa ra là

H Thuận
Thứ ba ngày 19 tháng 7 năm 2011 10:10 PM

Nhân đọc “Bản tin kỳ lạ của Việt Nam+” của TG Nguyễn Du Xuân
TNc, H T có mấy dòng khúc khích…buồn:

Hóa ra là những báo ta,
Đích danh thành những cái loa hộ người!?
Tầu Ngư Chính rời cảng rồi
Và đang lướt sóng thảnh thơi lên đường.
Tuần tra nơi chốn Sa Trường…
Đuổi ai?? Bảo vệ biên cương biển trời??
Đuổi tầu Nam Việt đi thôi!!!
“Đồng thuận” đã rồi cứ việc rảnh rang
“chủ quyền”, “quản lý”...nghênh ngang?
Báo ta “ăn ở hai mang” thật à?!
Quảng bá, tuyên truyền… người ta,
Mặc nhiên công nhận Trường Sa… họ rồi??
Dân đau, chỉ biết gọi trời!?
Trở trăn đất nước, đứng ngồi chẳng yên…
 17/7/2011

Trêu Bọ Lập


Nhân đọc: “Cái móng chân và con bò cạp”,trong blog Quê choa
của Bọ, HT có mấy dòng trêu Bọ để vui:
Bọ Lập kể cũng  lạ kỳ,
Móng chân kiểu gì…cứ lặn vào trong?
Hay là “nó” thích lòng vòng?
“Đi đêm” quen thói, “nói không, chơi ngàng”! (ngang)
Không muốn minh bạch, rõ ràng,
Không ưa ánh sáng, thích quàng bóng đêm?
Ra ngoài…sợ anh, chị em
Dùng kéo cắt béng, có phen sầu đời?!
Bọ Lập là Bọ Lập ơi,
Đùa Bọ một chút để vui thôi mà!
 14/7/2011