Trang chủ » Khúc kha khúc khích

ĂN MẢNH KHÔNG TRÔI!

Dưa Lê
Thứ sáu ngày 15 tháng 7 năm 2011 9:17 PM
 
        Tin trên báo: Hai nhà biên kịch bộ phim được đề cử xét tặng “Giải thưởng Quốc Gia” đã  khiếu nại về việc một mình đạo diễn của bộ phim đứng tên đề nghị xét giải, phớt lờ công lao của các  nhà biên kịch cùng đồng sự… 
      Vậy có thơ rằng :
.
Có ông đạo diễn phim ta 
Mưu toan “ăn mảnh” nhưng mà…không trôi! 
Ấy là câu chuyện vừa rồi
Hai nàng biên kịch đứng ngồi không yên
Đạo diễn định…“nẫng tay trên”
Một mình lẳng lặng đứng tên “giải Vàng”
Phớt lờ công của hai nàng
Một mình giành lấy “vẻ vang” riêng mình!?
Quên luôn  cả nghĩa, cả tình
Chờ ngày ẵm thưởng ông rinh về nhà!
Không ngờ chạm “vía” đàn bà
“Tam bành, lục tặc” lôi ra công đường! *
…………
Mới hay truyện chốn phim trường
Cũng trò “láu cá”, cùng phường…tham Quan!!!...
.
15-7-2011
DL
-----------------------------
*  Xem thêm : “ Bộ Văn hóa-Thông tin “vào cuộc” vụ  tranh cãi   về giải thưởng Nhà nước”…  (Dân tri.com – 15-7-2011)