Trang chủ » Khúc kha khúc khích

THƯ NGỎ GỬI TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN VÀ THI ĐẤU TDTT QUANG NINH; TỈNH QUẢNG NINH VÀ TỔNG CỤC THỂ DUC THỂ THAO

Thư ký Thời Đại
Chủ nhật ngày 10 tháng 7 năm 2011 8:51 PM
 
Tại sao ở  tỉnh Quảnh Ninh
Có ông giám đốc lại kinh thế này?
Nhân viên ông trị thẳng tay
Mang tính trù úm đoạ đầy chị em
Bất chấp là huấn luyện viên
Tư thù, ông cậy có quyền trị nhau
Có tài phải chịu nỗi đau
Muốn được cống hiến ông đâu có dùng?
Ông còn phát biểu lung tung
Cho mình “tử tế”vẫn dùng nhân viên
Ở đời sợ kẻ có quyền
Nếu gặp giám đốc máu điên toi đời
Hỏi xem ngành dọc đâu rồi
Sao để cấp dưới coi trời bằng vung
Đảy nhân viên bước đường cùng
Ông bảo không dùng, sa thải không sai
Thương thay số phận trọng tài
Dù đã nổi tiếng không sài thấy ôi!
Bây giờ thời buổi khác rồi
Trắng đen lẫn lộn khắp nơi tung hoành
Đạo đức xuống cấp quá nhanh
Dùng người như thể múi chanh vắt rồi
Khi vắt kiệt nước thì thôi
Nên chuyện sa thải các nơi thường tình
Chuyện trọng tài nữ Quảng Ninh
Sử dụng như vậy thì kinh quá rồi
Buồn cho thể thao nước tôi
Sao việc quản lý  lại tồi thế ư
Báo đăng chưa rõ thực hư
Để nghị các cấp kiểm tra xem nào?
Điều tra xem tại vì sao
Vì nguyên nhân nào đối sử bất nhân?
Đừng vì nể nang người thân
Tất cả mọi việc rất cần công khai
Đừng để những người có tài
Vì kẻ bất tài không có sân chơi
Thư ngỏ gửi đến các nơi
Yêu cầu xem xét kịp thời khẩn chương?
Đừng để cái xấu nhũng nhương
Coi thường pháp luật địa phương làm liều
Quảng Ninh có Vinh đáng yêu
Bóng chuyền bãi Biển rất nhiều người xem
Trọng tài nữ có vài em
Cớ sao giám đốc lại chèn ép nhau
Cuộc đời sống cần trước sau
Nếu không nhân quả vỡ đầu như chơi.
10 – 7 – 2011
Thư ký Thời Đại
…………………………………………………
Mời xem bài: Phát ngôn&Hành động:“Của Xeda…” và những cái Ác nhân danh
Tác giả: Kỳ Duyên
Bài đã được xuất bản.: 08/07/2011 06:00