Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Mau ôn lại lời Bác dạy !

Giàng La
Thứ ba ngày 12 tháng 7 năm 2011 5:37 AM
 
Có đời thuở nhà ai , họ lại…
làm sai lời Bác dạy công an !!!
Bủa vây , bắt nhốt nhân dân
đang hô phản đối lũ quân bá quyền ???
Phố Điện Biên giữa lòng Hà Nội
Người đàng hoàng chẳng nói điêu ngoa
Cấm biểu tình , rình từ xa
“ Bạn Dân”  * hùng hổ xoay ra  bắt người !!!
Người thư thả dạo chơi cũng bắt
Phóng viên Ta , Tây : mặc phóng viên !
Quây , “ hốt” nam nữ thanh niên
Tra hỏi , vặn vẹo , cậy quyền…công an !!!
Người yêu nước lòng càng bức xúc
Nén nhiều rồi , uất ức nói ra :
Người Tầu xâm lấn biển ta
Nhân dân phản đối , hỏi là tội chi ???
Sao không phái quân đi giữ biển,
lại cản ngăn , bịt miệng nhân dân ???
Sáu điều Bác dạy ân cần
Quên rồi ư ? hỡi “ Bạn Dân” hồi nào  !
Nếu trót quên , cùng nhau ôn nhớ
Xin lỗi Dân kẻo nữa Dân khinh
Sao không yêu lấy nước mình,
Lại đi thờ phụng “ thiên đình” đâu đâu ?!?!?!
                               
  Hà Nội 11-7-2011
* Trích lời Bác Hồ : “ Công an là bạn Dân”